3 anh em đạp xe hơn... 500km để mừng sinh nhật mẹ

Chỉ vì muốn gặp người mẹ đang sống xa nhà, mà cả 3 anh em này không ngại quãng đường xa xôi để gia đình được đoàn tụ.

3 anh em Okta 15 tuổi, Rizal 13 tuổi và em út Aslam 10 tuổi ở Indonesia đã trở thành tấm gương về lòng hiếu thảo của nước này, sau khi câu chuyện ''Đạp xe 500km để mừng sinh mẹ'' được nhiều người biết đến.

Được biết, cha mẹ các em đã li dị cách đây 1 năm. Từ đó, 3 anh em ở với bà tại tỉnh Sumatra, còn người mẹ phải làm việc kiếm sống ở vùng ngoại ô thủ đô Jakarta. Các em rất hiếm khi được gặp mẹ, do vậy, nỗi nhớ mẹ lúc nào cũng thường trực trong tâm trí.


3 anh em đạp xe 500km để đến thăm mẹ

Rồi sinh nhật mẹ đến gần, 3 anh em rất muốn được gặp và tặng quà cho mẹ. Thế là cả 3 đã quyết định đạp xe 500km để đến chỗ mẹ ở. Nói là làm. Chỉ với 48 ringgit (khoảng 500 nghìn đồng trong túi), cùng cơm nắm, nước tương, 3 anh em đã lên đường. Cả ba đạp xe lên thành phố, rồi bắt xe buýt, hoặc đi nhờ xe tải, xe chở hàng...để tiết kiệm thời gian. Không dư dả lộ phí, 3 anh em chọn ngủ trên vỉa hè, mái hiên... chứ không vô nhà nghỉ. Thức ăn thì có cơm nắm mang theo, nên 3 anh em chi tiêu rất dè xẻn.

Rất may mắn, người dân hai bên đường biết đến câu chuyện của các em, và xúc động cực kỳ. Họ đã cho đồ ăn, thức uống và cả chỗ ngủ nghỉ cho 3 anh em. Tuy vậy, 3 anh em rất khẳng khái, không muốn xin ăn, nên đã chọn cách biểu diễn trên đường phố để kiếm thêm. Câu chuyện dần dần được truyền tới tai cảnh sát, và chính quyền. Chính quyền địa phương đã ngay lập tức hỗ trợ đồ ăn, lộ phí và phương tiện giao thông thuận tiện để giúp chuyến đi được thu ngắn. Vậy là, nhờ lòng tốt của mọi người, 3 anh em đã được gặp mẹ nhanh hơn bằng cách đi nhờ xe cảnh sát. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong không khí vô cùng xúc động, nghẹn ngào. 

Đây quả là một câu chuyện ý nghĩa về lòng hiếu thảo của con trẻ và cả sự đoàn kết của các thành viên trong gia đình. Có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng không bao giờ nghèo tình thương. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang