Ấn Độ: Phẫn nộ bé gái bị vứt trong bụi rậm với nhiều vết thương do gai nhọn

Và người ta nghi ngờ, lý do bé bị vứt bỏ là vì bố mẹ thích có con trai hơn.

Một người đi bộ trên đường phố Una, bang Gujurat, miền Tây Ấn Độ đã nghe thấy một tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi dừng lại và tìm kiếm, người này hoảng hồn khi thấy một bé gái sơ sinh đang bị vứt trong bụi rậm.


Hình ảnh gây sốc khi bé gái được phát hiện trong bụi rậm

Da dẻ của em rướm máu vì bị gai đâm và côn trùng cắn. Người ta đã vội vàng đưa em vào bệnh viện. Các bác sỹ cho biết, em có nguy cơ mất mạng nếu phát hiện trễ hơn.


Người em bị rướm máu khắp nơi 

Cảnh sát Ấn Độ đã lập tức vào cuộc. Người ta nghi ngờ bố mẹ bé gái này vứt bỏ bé vì họ mong muốn môt bé trai. Ở Ấn Độ, bé gái được xem là vận rủi, cũng như gánh nặng tài chính cho các gia đình nghèo. Bố mẹ rất sợ phải trả của hồi môn đắt tiền cho đám cưới của con gái. UNICEF ước tính có khoảng 50 triệu bé gái và phụ nữ mất tích ở Ấn độ do phá thai, chọn lựa giới tính trẻ em và cưỡng hiếp


Em đang được chăm sóc cẩn thận ở bệnh viện

Hiện em bé đã ổn định và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Vụ việc đã gây phẫn nộ dư luận nước này. Người dân mong chờ danh tính của bố mẹ nhẫn tâm trên sẽ lộ diện, và bị trừng trị thích đáng. 

(Nguồn: Dailymail) 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang