Bố mẹ rơi nước mắt khi đọc lá thư con gái quá cố viết cho chính mình ở tuổi 22

Còn gì đau lòng hơn việc phải từ giã cõi đời này quá sớm, trong khi đã có nhiều hoài bão cho tương lai?

Đau đớn bỗng ập vào cuộc sống của cặp vợ chồng Tim và Mary Smith, khi cô con gái bé bỏng 12 tuổi Taylor qua đời vào ngày 5 tháng 1 năm 2014,vì bệnh viêm phổi. Hành trình từ lúc chữa bệnh đến lúc rời xa cõi đời của bé là một hành trình dài, và cha mẹ em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng họ vẫn không thể giấu được nỗi đau tột cùng trước sự mất mát quá lớn này.


Bé Taylor (ngoài cùng bên trái hàng dưới) chụp hình cùng bố mẹ và anh trai 

Khi đã tịnh tâm, và bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, họ đã thu gom đồ đạc của con. Trong lúc lục lọi, họ bỗng tìm thấy một chiếc hộp, và trong đó là một bức thư mà chính Taylor đã viết, với nội dung Gửi Taylor vào năm 22 tuổi. 


Bức thư được cô bé viết cho chính mình vào 22 năm sau! 

Khỏi phải nói, hai vợ chồng đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái tự viết bức thư cho chính mình trong tương lai. Và lúc đọc thư, họ không thể kìm được nước mắt trước những dòng chữ ngây thơ, trong sáng của cô con gái tội nghiệp. 

Bức thư có nội dung: 

"Gửi Taylor,

Cuộc sống tương lai của bạn đang như thế nào nhỉ? Còn mình thì đơn giản lắm (mình chính là cậu trong 10 năm trước). Mình biết là mình khá lạc hậu, nhưng mình vẫn muốn chúc mừng sớm vì bạn đã tốt nghiệp trung học. Hoặc nếu bạn chưa tốt nghiệp thì hãy làm lại, và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé. Hãy cố gắng đạt điểm tốt.

Bạn (ý là chúng ta ấy) đã vào đại học chưa ta? Nếu chưa thì cũng không có gì khó hiểu. Chúng ta rất tốt ở khoản lý luận đúng không?

À, đừng quên, hôm nay là sinh nhật của Allana đó. Cô ấy đã 11 tuổi rồi cơ à? Nhưng ở hiện tại, cô bé mới 1 tuổi à, và mình thì không đến dực tiệc sinh nhật được vì mình đang đi Kentucky. Đây là chuyến đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình kéo dài trong 6 ngày. 

Bạn đã đi được nhiều nơi chưa? Đã ra nước ngoài, đã được đi máy bay chưa?

Lần gần đây nhất bạn đi công viên Dollywood là khi nào? Ở tuổi của mình, WildEagle chính là trò mạo hiểm hấp dẫn nhất đấy!

À, tới thời của bạn, phim Doctor Who còn chiếu nữa không? Nếu không thì mình tò mò về kết thúc của nó quá. Bạn nên xem hết bộ phim ấy nhé.

Bạn có phòng riêng chưa? Nếu vào đại học rồi, thì học ngành gì vậy? Đó chỉ là câu hỏi thôi, chứ bây giờ thì mình muốn trở thành luật sư.

Mình cũng định sẽ bán cái iPad hiện tại để mua một chiếc laptop mini mới. 

Mình nghĩ mình nên dừng bút ở đây thôi. Nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng, mình viết bức thư này từ tận 10 năm trước lận nhé. Nhiều thứ sẽ xảy ra, có tốt đẹp, có tồi tệ, nhưng cuộc sống là vậy mà. Bạn hãy học cách chấp nhận và sống cùng nó nhé.

Trân trọng gửi chính mình, Taylor Smith''


Rất tiếc là em đã không thể sống đến năm 2023 để tự tay mở lá thư này. 

Không ai có thể ngờ, những dòng thư tuyệt đẹp trên lại được viết ra từ một thiên thần 12 tuổi. Dù cô bé đã không sống đủ lâu để nhận được bức thư này, nhưng chắc chắn, những kỷ niệm ngọt ngào của em sẽ sống mãi trong lòng những người thân yêu...

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang