Bóp cổ sếp nữ tới chết chỉ vì không muốn nghe lệnh của phụ nữ

Chồng của bạn nhân - anh Francisco nói trong đau đớn: ''Chúng không chấp nhận việc một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn ra lệnh cho mình. Vì sĩ diện mà chúng đã giết cô ấy''

Hai nam công nhân cùng 24 tuổi có tên Miguel và Oscar đã ra tay siết cổ sếp nữ Jazmin Contreras của mình, chỉ vì một lý do là Không muốn nghe lệnh của sếp nữ.

Theo các phương tiện truyền thông Mexico đăng tải, hai tên này đã cùng nhau siết cổ Lazmin đến chết bên trong cửa hàng bán vải của họ ở làng San Cosme Mazatecochco, bang Tlaxcala, miền trung Mexico, sau đó giấu xác cô trong một khu rừng.


Nạn nhân Jazmin Contreras

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô bị ngạt thở đến chết. Trước những chứng cứ, hai tên thủ ác này đã thừa nhận việc làm của mình và hiện đang đối mặt với mức án 30 năm tù giam. 


Xác cô được tìm thấy trong rừng 

Chồng của bạn nhân - anh Francisco nói trong đau đớn: ''Chúng không chấp nhận việc một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn ra lệnh cho mình. Vì sĩ diện mà chúng đã giết cô ấy''

Bên cạnh đó, hai thủ phạm cũng bị cáo buộc là giết người vì sự căng thẳng bởi các vấn đề tiền bạc. Tên Miguel hiện đang nợ nạn nhân số tiền 554 bảng Anh (gần 16 triệu đồng) trước khi ra tay sát hại.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang