Các nàng đua nhau khoe ảnh “suối tóc bồng bềnh” cả mét khiến dân mạng like mỏi tay

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, một cô gái có cái tên Đ.V đã khoe ảnh tóc dài hơn 1 mét mốt của mình nuôi từ khi còn nhỏ khiến hội chị phát hờn vì ghen tỵ. Hưởng ứng phong trào này, đồng loạt các nàng có mái tóc dài bồng bềnh khác cũng nhanh chân vào “khoe” tóc khiến dân mạng like đến mỏi cả tay.

Cổ nhân có câu “Cái răng cái tóc là góc con người”, câu nói này quả không sai bởi sau hình thể và khuôn mặt, mái tóc cũng là một bộ phận được nhiều người chú ý và phần nào tôn lên cái đẹp của phụ nữ. Mới đây trong một group tâm sự kín, những hình ảnh về các cô nàng sở hữu “suối tóc bồng bềnh” đã khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục. Vì để nuôi được bộ tóc dài cả mét như thế, không chỉ mất thời gian mà việc chăm sóc, cắt gội cũng gặp vô vàn khó khăn nữa chứ.


Đông Vũ: “17 tuổi-57kg-cao 1m71- 1m11 tóc. Bố mẹ tớ bảo sau lấy chồng chỉ đòi tiền gội đầu với tiền sữa thôi nên tớ bắt đầu thương chồng từ lớp 5 là tự gội ở nhà. Bố tớ còn bảo tóc tớ cần được bảo tồn chứ không phải tiêu diệt bằng tông đơ”.


Trần Hà My: “Tớ cũng thế nè. Mà mới đây mọi người nói quá nên tớ đi cắt ngắn rồi.”


Hoàng Tố Hạnh: “Mặc thêm áo sơ mi trắng và đứng ở ban công nữa thì dọa chết người.”


Giáp Nghiêm: “Cũng dài”.


Trần Phương Phương: “Tóc tớ cũng dài, cũng không muốn cắt, mặc dù ai cũng bảo cắt đi.”


Nhung Xuri: “Chưa 1 lần được làm tóc. Tớ cao 1m6 mà tớ không biết tóc tớ dài bao nhiêu nữa”.


Thanh Huyền: “Cách đây hơn chục năm. Nổi tiếng vì tóc dài quá. Giờ thì cứ ngắn thôi để dài mệt lắm”.


Ảnh do FB Đỗ Thị Hải chia sẻ


Trần Thủy Tiên: “Em cũng thích để tóc dài nạ”.


Dương Thị Bích Huyền: “Chị gái họ, lớp 9”.


Hoàng Ngọc Ánh: “Đùa chứ. Tóc tớ vừa dài, vừa dày đến đâu gối. Mong ước của tớ là được cắt đi nhưng bố mẹ không cho cắt. Họ hàng ai cũng bảo không cho cắt. Và giờ tóc tớ ngắn ngủn nhìn chán. Đừng cắt nhé, tiếc lắm.”


Ngọc Bảo: “Em cũng thế”.


Trang Nguyễn: “Đồng cảnh ngộ. Chưa từng uốn hấp nhuộm. Mỗi tỉa đuôi thôi. Suốt ngày "cắt đi" với "ngày xưa tóc bác/cô/gì cũng như thế”.


Ảnh do FB Chang Chang Lim


Lương Lười: “Tớ chỉ muốn khoe là một thời tóc dài của tớ thôi. Giờ ngắn rồi”.


Trương Thị Kiều My: “Tớ cũng thế. Toàn tóc là tóc, mà mình thích thì mình để thôi”.


Nhân Ái Trương Ngô: “Dành cả tuổi thanh xuân để cắt và nuôi dài lại”.


Kim Anh: “18 tuổi, cao 1m6, tóc dài 1m3”.


Cáo Queeny: “Tóc tớ khi buộc còn nó gần chạm đầu gối rồi”.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang