Câu chuyện ý nghĩa đến từ mẩu giấy được kẹp trên kính chiếc xe hơi đắt tiền

Sống tốt, thì phép màu sẽ đến với bạn - đó chính là thông điệp của câu chuyện này.

Cách đây vài ngày, tại khu Kim Sa Giác, thị trấn Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã xảy ra một câu chuyện vô cùng khó tin nhưng cực kỳ ý nghĩa.

Hôm ấy, anh Tần chở con trai đi học trên chiếc xe điện. Khi rẽ vào một ngõ nhỏ, vì quá hẹp và phải tránh một chiếc oto đi cùng chiều, anh đã va quẹt vào chiếc BMW sang trọng đang đỗ bên vệ đường. Cú va này đã khiến chiếc xế sang có một vết xước.

Nếu mà là người khác, lại đang bận rộn đến thế, thì chắc chắn họ đã bỏ đi, không quan tâm gì đến vết xước vừa gây ra. Nhưng anh Tần thì khác. Anh vô cùng áy náy vì đã gây ra lỗi nhỏ này, nên quyết định viết một lá thư gắn lên kính xe, với nội dung như sau: 

"Xin chào người nào là chủ chiếc xe hơi này!

Lúc nãy, tôi đang trên đường chở con trai đi học bằng xe điện, thì phải tránh gấp một chiếc xe đi cùng chiều. Điều này đã khiến xe tôi không may va vào xe anh, khiến một vết xước xuất hiện. Tôi thật lòng xin lỗi anh nhiều. Tôi không cố ý đâu, chỉ là một tai nạn không may mà thôi.

Hiện tại, tôi không có quá nhiều tiền, nhà tôi cũng khá khó khăn. Trong túi tôi bây giờ có đúng 100 tệ (khoảng hơn 300 nghìn đồng). cùng với 200 tệ (khoảng hơn 650 nghìn đồng) trong tài khoản Wechat. Anh hãy mang xe đi sửa, và báo tôi biết tiền sửa xe là bao nhiêu nhé. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. 

Trước mắt, tôi sẽ đưa anh 100 tệ này. Số còn lại (nếu không đủ), mong anh cho tôi khoảng 2-3 tháng nữa, tôi nhất định sẽ trả đủ. Tôi không bỏ trốn đâu. Hãy tin tôi. 

Đáng lẽ tôi có thể đưa ngài cả số tiền trong Wechat, nhưng tiền sinh hoạt của cả nhà đều trông vào đó. Nên mong anh hãy thư thả. Nhất định, tôi sẽ kiếm việc làm thêm ngay lập tức để gửi anh tiền sửa xe. 

Cảm ơn anh rất nhiều. 

Đây là số điện thoại của tôi. Hãy gọi tôi ngay nhé. Tôi thành thật xin lỗi anh lần nữa. 

Ký tên:

Một người vô tình gây ra vết xước trên xe hơi của anh''

Lá thư đã khiến chủ nhân của chiếc xe - anh Hoàng - cảm thấy bất ngờ hết sức. Anh liền liên hệ theo số điện thoại cho trên giấy, để hẹn gặp mặt anh Hoàng. Trong cuộc gặp, anh Tần ''ngã ngửa'' khi biết chiếc xe này không hề được chi trả bảo hiểm cho chi phí ''xóa'' vết xước trên xe, và chi phí đó là 1.900 tệ (khoảng 6.5 triệu đồng)

Trong tâm trạng hoang mang, anh Tần thật thà kể về hoàn cảnh nghèo khổ của mình cho anh Hoàng nghe: ''Tôi cũng từng thử kinh doanh, nhưng thất bại. Vì vậy, cuộc sống gia đình đang hết sức khó khăn. Tôi sẽ cố gắng trả anh 1.900 tệ trong khoảng 3 tháng được không?''

Khi được hỏi là tại sao không bỏ đi ngay lúc đó, anh Tần trả lời: ''Nếu cứ thế mà bỏ đi, tôi sẽ bứt rứt lắm. Đặt mình là trường hợp người khác đỗ xe ở đó, rồi bị một vết xước không hiểu nguyên do, chắc chắn tôi sẽ rất buồn và thất vọng. Tôi không muốn người khác phải như vậy''

Lắng nghe anh Tần chia sẻ, anh Hoàng đã bảo rằng anh Tần không cần phải bồi thường thiệt hại. Nhưng người cha nghèo khăng khăng không chịu, vì anh cho rằng, đây chính là trách nhiệm của anh. 

Và lúc này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh Hoàng mỉm cười và đề nghị anh Tần làm một điều bất ngờ. '' Anh có muốn vô công ty tôi làm không? Tôi rất ấn tượng với sự thật thà và tinh thần có trách nhiệm của anh. Về làm cho tôi, anh có thể có lương để bù đắp thiệt hại, mà còn trở thành nhân viên tốt, người bạn tốt của tôi''

Khỏi phải nói, anh Tần rất vui mừng trước lời đề nghị bất ngờ kia. Vậy là lòng trung thật và tính trách nhiệm của anh đã được đền đáp xứng đáng. Điều này thật sự có ý nghĩa với anh, khiến anh có thể cứu gia đình mình ra khỏi hoàn cảnh khổ nghèo.

Câu chuyện này lại một lần nữa đã mang đến một bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Nó cho ta thấy, lòng tốt vẫn còn tồn tại trong cuộc đời này. Ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ khiến chúng ta thanh thản hơn, và từ đó, phép màu sẽ xuất hiện. 

(TH)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang