Cha ơi, xin hãy cho con thêm 5 phút ! - câu chuyện khiến ai cũng ngậm ngùi

Dù cô con gái nhỏ liên tục xin chơi thêm 5 phút nhưng người cha vẫn vui vẻ gật đầu, lý do đằng sau đó khiến nhiều người rơi nước mắt.

Một buổi chiều, Rulia đưa con trai tới công viên, trong lúc chờ con vui chơi cùng các bạn, Rulia bước tới ngồi cạnh người đàn ông trên chiếc ghế băng. Cô vui vẻ bắt chuyện và giới thiệu về con trai của mình: “Đó là con trai tôi”, cô nói và chỉ vào cậu bé mặc chiếc áo len màu đỏ đang chơi cầu trượt. “Ồ, con trai cô dễ thương quá”, người đàn ông đáp lại. “Còn kia là con gái tôi, cô bé mặc váy trắng trên chiếc xe đạp nhỏ”.

Sau một hồi trao đổi về những đứa con đáng yêu, người đàn ông nhìn xuống đồng hồ của mình và giục con gái: “Về nhà thôi nào Melissa”. Melissa sau đó chạy đến bên cha mình và nũng nịu: “Cho con thêm 5 phút nữa thôi bố. Chỉ thêm 5 phút nữa thôi ạ”. Người đàn ông vui vẻ gật đầu và cô bé Melissa tiếp tục đạp xe quay lại khu vui chơi cùng các bạn.

Hết 5 phút người cha tiếp tục đứng dậy và gọi con gái “Giờ thì về thôi con gái”. Một lần nữa Melissa lại năn nỉ: “5 phút nữa thôi bố. Hãy cho con xin thêm 5 phút nữa thôi ạ”. Người đàn ông vẫn vui vẻ mỉm cười và nói “Được rồi, cha sẽ chờ".

“Anh quả là một người cha kiên nhẫn”, Rulia thốt lên.

Lúc này người đàn ông quay lại trầm ngâm và nói: “Con trai tôi - Tommy, anh trai của Melissa đã bị đâm chết bởi một gã say rượu khi đang đạp xe ở gần đây. Khi đó tôi đã không dành nhiều thời gian cho thằng bé. Đó là điều tôi ân hận nhất. Vì thế với Melissa tôi thề sẽ không bao giờ mắc sai lầm tương tự như vậy nữa. Con bé cần thêm 5 phú để chơi, và tôi có thêm 5 phút để quan tâm tới con bé."

Bài học: Gia đình là một trong những mối ưu tiên lớn nhất, trên tất cả những điều khác. Hãy dành tất cả thời gian mà bạn có thể cho những người thân yêu.

(Theo Moralstories.org)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang