Cháu bé 2 tháng tuổi chết bất thường tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Cháu Đ. nhập viện để điều trị viêm phổi, sau khi được tiêm mũi cuối cùng để chuẩn bị ra viện thì có biểu hiện co giật rồi tử vong ngay sau đó.

Sự việc cháu bé N.M.Đ (2 tháng tuổi, ở xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) tử vong bất thường xảy ra vào chiều 16/11, tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, đang khiến dư luận địa phương bức xúc.

Theo anh Nguyễn Văn Tài (chú ruột cháu bé), sau khi được nhân viên y tế tiêm mũi thuốc cuối cùng trước khi ra viện thì cháu Đ. tử vong. Người thân của cháu bé một mực khẳng định, sau khi nhân viên y tế vừa rút kim tiêm khỏi người, cháu Đ. có biểu hiện co giật nhưng không được cấp cứu kịp thời.


Người nhà nạn nhân kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của cháu bé 

Liên quan đến sự việc, sáng ngày 17/11, bệnh viện đã tổ chức cuộc họp báo, thông tin chi tiết vụ việc đến người dân và gia đình nạn nhân.

Bác sĩ Lê Văn Nam - Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, cháu Đ. đã vào viện điều trị được 14 ngày. Khi vào viện, cháu Đ. được xác định bị viêm phổi nặng phải điều trị tích cực. “Tính đến ngày hôm qua (16/11), bé Đức nhập viện điều trị bệnh viêm phổi được 14 ngày. Vì bệnh của bé nặng nên các BS BV Sản Nhi Bắc Ninh phải điều trị tích cực và can thiệp các biện pháp mạnh, đồng thời, sử dụng thuốc Percef (Ceftriaxon) tiêm cho bé bằng bơm kim tiêm để khắc phục lỗi chủ quan do con người gây ra” - bác sĩ cho biết. 


Bác sĩ Lê Văn Nam - Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh

Theo ông Nam, sau khi sức khỏe của bé Đ. ổn định, các BS chuyển bé lên khoa Hô hấp của BV Sản Nhi Bắc Ninh. Đến ngày thứ 8 sử dụng thuốc này, vào lúc 10h45 ngày 16-11, sau khi tiêm 10 - 15 phút, bé Đ. có biểu hiện bị sốc phản vệ.

"Sau khi thấy bé có các biểu hiện sốc phản vệ, chúng tôi đã nhanh chóng cấp cứu cho bé và liên hệ với Trung tâm ADR Quốc gia (Trung tâm chuyên kiểm soát các tác dụng phụ của thuốc) để xin chỉ đạo. Vì cháu Đ. không có khả năng chuyển đi được nên chúng tôi đồng thời xin ý kiến Giám đốc BV Nhi Trung ương để nhờ sự phối hợp. Tuy nhiên, đến 15h45 cùng ngày, cháu Đ. tử vong. Những gì làm được chúng tôi đã cố gắng làm hết sức", ông Nam cho hay.

Trong khi đó, ông Chìu (ông nội của nạn nhân) đặt nghi vấn và tường thuật lại: “Sau đó 15 phút thông báo cháu tôi mất, ông Nam gọi lên đàm phán chia sẻ. Ông Nam nói, cháu mất rồi đưa xuống nhà xác để mai táng nhưng tôi không đồng ý khi chưa có cơ quan pháp luật vào cuộc. Sau đó, ông Nam đồng ý mời cơ quan điều tra vào làm việc. Gia đình cũng đồng ý làm pháp y cho cháu...”.

"Tôi hỏi: Tại sao cháu tôi chết vì một mũi kim? Vì sao điều trị 14 ngày sao không bị? Quy trình điều trị, đội ngũ y BS ở tầng 6 thiếu trách nhiệm, khi con dâu tôi kêu nhưng không thấy BS đâu. Nếu người có lương tâm, đạo đức đã đưa cháu đi cấp cứu thì cháu không mất. Tại sao trước đó, 14 ngày cháu tiêm không sao? Tôi mong cơ quan pháp luật làm rõ để cháu tôi mất được thanh thản. Nếu không tìm ra nguyên nhân thì chúng tôi vô cùng đau khổ. Chúng tôi biết, cơ quan điều tra cũng chưa thể trả lời ngay được, mong cơ quan pháp luật nhanh chóng có kết luận", ông Chìu đau xót bày tỏ.


Người nhà nạn nhân đặt vấn đề với bệnh viện 

Chị Nguyễn Thị Gấm – mẹ cháu Đ. bày tỏ: "Tôi thấy các y BS vô trách nhiệm, thờ ơ không nhiệt tình. Trong lúc tiêm, pha thuốc thì cười đùa. Tại sao không đặt nguyên nhân là do y BS mà lại thiên về nguyên nhân kim tiêm và sốc phản vệ. Tại sao cô điều dưỡng, cô học việc lại đi pha thuốc?".


Mẹ cháu bé đã tử vong 

Theo ông Nam, để đảm bảo an toàn, chính xác cho các bệnh nhi được điều trị tại đây, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã thực hiện tiêm bằng máy cho tất cả bệnh nhân. Thuốc được sử dụng tiêm cho bệnh nhi là thuốc đã được tiêm trong những ngày qua.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc, đồng thời Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an cũng thực hiện các giám định, để nhanh chóng điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đ.

Tổng hợp

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang