Chết cười vói các mẹ “nhìn xa trông rộng”, mua quần áo cho con dài rộng cả mét, lớn mặc vẫn vừa

Xem xong bộ ảnh này mới biết, các mẹ bỉm sữa quả là những người nhìn xa trông rộng thật, mua quần áo cho con dài cả mét thế này thì mặc đến khi lớn vẫn vừa ấy chứ.

Các mẹ bỉm sữa từ lâu vốn nổi tiếng với tính tiết kiệm, khéo co khéo vén. Vậy nên khi mua quần áo cho con, các mẹ cũng thường chọn cỡ rộng để mặc được ít nhất 2 mùa vì trẻ con rất mau lớn. Thế nhưng những bộ quần áo, những đôi tất dài rộng quá mức cho phép, đến nỗi con có thể mặc ngay cả khi lớn thế này thì đúng là thán phục thật.


Trang Thu Bùi: “Khổ thân em. Gặp con mẹ nhảy size quá đà. Em cười suốt từ sáng đến giờ các mẹ ạ.”


Mimi Nguyễn: “Ôi trời. Bạn em. Mẹ nó ưng ý cái áo ấm quá. Đặt order mà không biết size này có vừa không. Kết quả hàng về thì thành ra thế này. Đau khổ quá.”


Mèo Mèo: “Toàn các mẹ tính toán khéo ghê.”

Tiểu Tôm: “Năm nay làm chăn ủ năm sau biết đi có khi lại xinh.”


Đào Thu Hằng: “Haha. Nhà em cũng thế.”


Băng Tâm: “Ái chà chà, có đồng minh nhá.”


Phương Linh: “Gà nhà tớ 6 tháng mà toàn phải mua size 12-18.”


Hana’s Ly: “Trông con mình còn thảm hoạ hơn đây này. Bà mua cho cái áo về mặc cho con cười méo cả mồm.”


Thanh Hè: “Toàn gặp các mẹ tiết kiệm cho con. Chỉ sợ con không vừa mua nhảy size. Cười đau ruột.”


Ảnh do FB Dung Nguyễn chia sẻ.


Hiền Lê: “Nhà mình nhảy ít thôi”.


Thu Nguyệt: “Cũng tính thừa đây mom.”


Thuy Tran: “Mẹ nó dùng của anh cho nó, chết cười.”


Thu Moon: “Đây mom hiha mua 6kg về thế này.”


Anroro: “Mít nhà chị hồi gần 2 tháng đây. Bây giờ thì ngắn lắm rồi.”


Thu Minh: “Nhà em cũng không kém.”

Linh Thùy Đoàn: “Yukata nhà em hè năm sau là mặc được.”


Tuyết: “Bố gà cũng mua để dành đây ạ.”


Tâm Nguyễn: “Mình cũng tính thừa để mặc đến Tết đây.”


Thủy Liều: “Gà nhà em được bác gái mua cho.”

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang