Chết cười với phản ứng không thể tệ hơn của các bé khi mẹ sinh thêm em

Chắc là chúng nó sợ phải chia sẻ tình yêu đây mà.

Ai cũng thích nhà có thêm con nít. Bố thì nhảy cẫng lên, ông bà thì xuýt xoa mừng rỡ. Chẳng ai là không thích gia đình có thêm thành viên mới cả. Nhưng mà có đấy! Đó chính là những đứa con cả  trong nhà! Chúng sợ từ nay chúng sẽ mất vị trí 'độc tôn', sẽ không được bố mẹ yêu thương nữa, sẽ phải chia sẻ tình yêu này sang cho em... Thế là chúng nó có những thái độ như thế này đây:


'Con không muốn bế em đâu. Con chẳng biết bế thế nào cả'


'Từ nay, con sẽ trở thành người thừa trong nhà này đúng không?'


'Cô con gái lớn của tôi 1 phút trước và sau khi được thông báo là sắp có em'


Kêu bé tới chụp chung với đứa em trong bụng mẹ 1 tấm thôi, mà gương mặt như thế này đây


'Không! Huhuhuhu không chịu đâu'


Chuỗi ngày làm chị vất vả sắp đến rồi 


'Làm ơn, đừng để nó ở gần con'


'Thấy chưa?? Chưa gì bố mẹ đã bỏ rơi con rồi huhuhu'


Hừ ! Hừ ! Hừ!


Ôm đầu đầy đau khổ... 


'Ứ! Con không dỗ em đâu' 


'Chết mày chưa?' 


'Bố mẹ không sinh em bé có được không?'


Khi thằng anh lớn thì rất phấn khích khi có thêm em, thì thằng giữa lại...


Chuyện này không vui chút nào


Chắc là em bé sắp ra đời sẽ bị các chị bắt nạt lắm đây..

Bạn thấy phản ứng trên của các bé thế nào? Quá dễ thương, phải không các mẹ? Cười thật to nhưng cũng đừng quên nghĩ rằng: dù sinh thêm em bé nữa, nhưng các mẹ đừng quên chăm sóc cho bé lớn nhé, nếu không, các bé sẽ có cảm giác tủi thân thật đó

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang