Chiếc bát gỗ và bài học về luật nhân quả

Đưa cho người cha già một chiếc bát gỗ, hai vợ chồng người con trai nghĩ rằng mình có thể ngăn ông làm rơi vỡ chén đĩa, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến họ sững sờ...

Một người đàn ông yếu đuối chuyển đến sống với con trai, con dâu và cháu trai bốn tuổi. Ông lão có đôi tay run rẩy, đôi mắt mờ nhòa và những bước đi khập khễnh. Họ thường cùng nhau ăn tối ở bàn.

Thế nhưng đôi bàn tay run rẩy và thị lực kém khiến cho việc ăn uống của ông lão trở nên khó khăn. Ông làm rơi muỗng của mình xuống sàn nhà, khiến sữa tràn ra khắp khăn trải bàn khi ông cầm lấy chiếc ly.

Người con trai và vợ anh ta trở nên khó chịu với mớ lộn xộn mà ông lão gây ra. "Chúng ta phải làm gì đó về cha", người con trai nói. "Tôi chịu hết nổi với sữa đổ, tiếng chọp chẹp, và đống thức ăn rơi vãi trên khắp sàn nhà của ông ấy." Vì vậy vợ chồng họ đặt một chiếc bàn nhỏ ở góc nhà.

Ở đó, ông lão ngồi ăn một mình trong khi những người còn lại trong gia đình vui vẻ ăn tối cùng nhau. Do ông đã từng làm vỡ một hoặc hai chiếc đĩa, thức ăn của ông đã được đựng trong một chiếc bát gỗ. Khi cả gia đình liếc nhìn ông, thỉnh thoảng đôi mắt ông ngấn lệ vì phải ăn một mình. Tuy nhiên, thứ duy nhất mà cặp vợ chồng nói với cha của họ đó là lời cảnh báo sắc lạnh mỗi khi ông làm rơi nĩa hoặc làm đổ đồ ăn.

Đứa cháu trai bốn tuổi của ông chứng kiến tất cả những điều đó trong im lặng.

Một buổi tối trước khi ăn tối, người cha để ý thấy con trai mình đang chơi đùa với đống gỗ bày trên sàn nhà. Anh ta hỏi đứa trẻ một cách ngọt ngào: "Con đang làm gì thế?". Cậu bé cũng ngọt ngào đáp lại: "Con đang làm một chiếc bát nhỏ để cha và mẹ có thể ăn đồ ăn của mình khi con lớn lên". Cậu bé bốn tuổi mỉm cười và quay trở lại với công việc mình đang làm.

Những lời đứa trẻ nói khiến cặp vợ chồng nghẹn lời. Nước mắt bắt đầu chảy xuống trên má họ. Dù không nói với nhau một lời nào, cả hai đều biết mình phải làm gì.

Tối hôm đó, người con trai cầm lấy tay cha mình và nhẹ nhàng đưa ông trở lại bàn ăn gia đình. Trong suốt quãng thời gian sau đó, tất cả các bữa tối gia đình đều có sự tham gia của ông. Cả người con trai lẫn vợ của anh ta dường như không còn quan tâm đến việc chiếc nĩa bị rơi, sữa tràn ra, hay khăn trải bàn bị bẩn.

 Bài học: Bạn sẽ gặt những gì mình gieo xuống. Muốn con mình là người tốt, trước hết bạn phải là người con có hiếu.

Theo Moralstories.org

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang