Chồng tôi vẫn qua lại với người yêu cũ và xem đó là điều bình thường

“Dẫu sao người yêu cũ cũng từng là người mình yêu thương, anh không thể ghét bỏ họ hay vô tình như chưa từng quen được”...

Anh là người đa tình. Từ ngày xưa, anh đã là người như vậy. Trước khi đến với tôi, anh trải qua không biết bao nhiêu mối tình. Anh có kể cho tôi nghe nhưng tôi thường không muốn nghe và ít khi để ý. Anh nói: “Anh muốn em biết về quá khứ của anh và hiểu anh”, nhưng dường như tôi không thể hiểu và đồng cảm cho anh về chuyện này. Với tôi, chia tay là kết thúc, là chấm hết, là ai đi đường nấy, là không còn liên quan tới nhau. Người yêu cũ mãi mãi chấm hết ở thì quá khứ.

Còn với anh thì khác. Nó là “hết tình còn nghĩa”, là “Dẫu sao người yêu cũ cũng từng là người mình yêu thương, anh không thể ghét bỏ họ hay vô tình như chưa từng quen được”...  Tôi vẫn cho rằng mọi việc đó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình sau này, nhưng có vẻ như tôi đã sai.

Vài tháng gần đây, anh thường về nhà muộn. Công ty nhiều việc luôn là lý do anh nói với tôi nhưng tôi biết anh làm gì, ở đâu. Có người đã thấy anh đi với người tình ngày xưa của anh.

- Có phải anh vừa đi với K về không? - Tôi hỏi thẳng anh như vậy.

- Ừ đúng rồi, sao em biết?

- Có người bảo với em như thế. Sao anh lại bảo là công việc bận?

- Công việc của anh bận thật. Còn việc đi với K là do con cô ấy ốm, chồng cô ấy lại đi vắng, nhà cô ấy neo người nên anh giúp.

- Cô ấy có nội ngoại của cô ấy. Mà anh có phải qua lại với người ta một hai lần đâu. Người ta bảo em đã thấy anh đi lại bên đó nhiều lần. Anh là người yêu cũ của người ta, giờ người ta đã có gia đình, anh làm vậy dễ gây tiếng thị phi đấy.

- Anh mặc kệ người ta nói gì. Anh không làm gì có lỗi nên anh không sợ gì cả. Em cũng đừng ích kỷ, nhỏ nhen như thế.

Nói rồi anh bỏ đi. Tôi sững người, không biết nên nói gì, làm gì cho phải nữa. Quan niệm của anh về việc đối nhân xử thế với người yêu cũ quá khác xa tôi và thậm chí tôi tin là khác xa với rất nhiều người. Từ hôm đó tới giờ, anh vẫn thường qua lại bên đó. Tôi phải làm gì đây??

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang