Có con gái mắc chứng tự kỷ, nhưng thành viên Boyzone đã không bỏ cuộc

Những ai có con mắc chứng tự kỷ chắc chắn sẽ có sự đồng cảm sâu sắc, cũng như cảm hứng để tiếp tục con đường khó khăn của mình sau khi đọc xong câu chuyện này.

Boyzone từng là một nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn thế giới với rất nhiều bài hit, chinh phục trái tim của vô vàn khán giả. Nhưng ít ai biết, chàng ca sỹ điển trai của nhóm - Keith Duffy - lại luôn chất chứa trong lòng một nỗi buồn miên man về cô con gái nhỏ của mình. Mia - con gái của Keith - đã mắc chứng tự kỷ khi 18 tháng tuổi.


Keith cùng con gái Mia bé bỏng của mình trong một lần đi chơi công viên. ​

"Trước năm 7 tuổi, Mia hầu như không nói gì cả. Con ngủ rất ít, luôn xa lánh tất cả mọi người, không thích ra khỏi nhà, chỉ thích co mình lại, nấp trong không gian riêng tư của chính cô bé. Thậm chí là những người thân xung quanh cũng không bao giờ có cơ hội được gần gũi Mia. Tôi cảm thấy đau đớn, và thật sự không biết phải làm gì cả" - Keith kể lại những dấu hiệu kỳ lạ đầu tiên của Mia. 

Không chỉ ở nhà, mà khi ra ngoài, tình trạng của Mia cũng không khá nhẩm hơn. Cô bé luôn trùm đầu bằng một cái khăn, sợ tất cả tiếng ồn và hành xử khác biệt với những đứa trẻ khác. 


Mia thật sự là một cô bé rất xinh đẹp​

Sau khi tham gia một sự kiện từ thiện về tự kỷ, và trò chuyện cùng một người bạn, Keith bắt đầu hiểu được tình trang mà con đang mắc phải - đó là chứng tự kỷ. Với một ông bố trẻ, hội chứng này vẫn còn rất lạ lẫm, nhưng khi biết tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh của não, anh chính thức cảm nhận rõ ràng nỗi đau buồn trong lòng mình. 

Khi trở về nhà, Keith khóc và kể cho vợ - Lisa - nghe, thì bỗng nhiên "Cô ấy tát tôi một cái, rồi cũng òa lên khóc. Tôi biết cái tát đó chỉ là phản ứng tức thời, vì cả tôi và cô ấy đều biết rõ là con gái của chúng tôi đang không ổn. Và bây giờ, chúng tôi đã biết cái không ổn đó gọi tên là gì" .

Từ giây phút đó, Keith và Lisa chính thức bắt đầu bước vào con đường tìm lại niềm vui và tiếng nói cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Keith không biết bắt đầu từ đâu, anh chỉ biết là phải can thiệp sớm. Và hành động đầu tiên anh làm là tìm một ngôi trường dành cho trẻ tự kỷ. Đó là trường ABACAS ở Kilbarrack, thành phố Dublin, chuyên dạy dỗ trẻ em mắc chứng tự kỷ. Ở đây, giáo viên sẽ sử dụng phương pháp có tên Applied Behavioural Analysis (ABA) – phân tích hành vi ứng dụng, mà ở đó, thầy trò sẽ dạy nhau theo kiểu "1 kèm 1". Cách dạy này thật sự rất có hiệu quả. 

Song song với việc học ở trường, thì ở nhà, vợ chồng Keith - Lisa cũng mày mò tìm các phương pháp, và cuối cùng, họ chọn Picture Exchange Communication, một cách giao tiếp thông qua hình ảnh. Khi Mia muốn gì đó, cô bé chỉ việc sử dụng những bức ảnh mà bố mẹ đã chụp để "nói". 


Cả gia đình Keith đã cố gắng mỗi ngày, để mang lại niềm vui cho Mia​

Và sau một thời gian dài kiên nhẫn với các chương trình cả ở trường lẫn ở nhà, thì vào năm 7 tuổi, điều kỳ diệu đã xảy ra. "Đó là một ngày chủ nhật rất bình thường như bao ngày khác. Chúng tôi đang ngồi xem Tivi, thì bỗng nhiên, Mia chạy lại và cất tiếng hát ca khúc 'Tomorrow" của bộ phim ca nhạc mà cô bé rất thích (Annie). Giây phút đó, tôi thấy tim mình thắt lại, và nước mắt bắt đầu chảy ra. Vợ tôi cũng khóc, con trai tôi cũng khóc. Thật kinh ngạc"

Sau sự kiện đó, Mia ngày càng tiến bộ hơn. Con bé bắt đầu biết biểu lộ cảm xúc mới, biết nắm tay người khác, biết thể hiện ước muốn của mình thông qua hành động. Vợ chồng Keith luôn ghi nhớ và trân trọng những bước tiến đó, và họ biết rằng, con đường họ đang đi rất đúng đắn. 

Và không lâu sau đó, Mia có thể đi học ở trường học bình thường. Vào năm 15 tuổi, cô bé lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc khi giành kết quả trong kỳ thi Junior Certificate ở Ireland. Thậm chí, cô bé còn tham gia tiệc khiêu vũ (prom) tại trường, và tất nhiên - hẹn hò cùng chàng trai đầu tiên trong đời. 

Sau hành trình chiến đấu cùng chứng tự kỷ và thấy con gái mình đổi khác, Keith đã nhận ra, chính con gái mới là người thay đổi anh. Anh cảm thấy mình trở nên tốt hơn, tích cực hơn và sống có ích hơn. Đến tận bây giờ, anh vẫn là thành viên tích cực trong các hoạt động dành cho trẻ tự kỷ. 


Gia đình hạnh phúc hiện nay của Keith. ​

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang