"Cô gái đến từ hôm qua": Sống lại ký ức của một thời áo trắng

Dù chưa chính thức ra rạp nhưng “Cô gái đến từ hôm qua” đã thật sự khiến biết bao con tim 8x, 9x rung động bởi những hình ảnh trong trẻo, đáng yêu.

Bám sát nguyên tác

Nhận được đánh giá cao từ những người yêu mến điện ảnh cùng với sự kỳ vọng không nhỏ từ khán giả, “Cô gái đến từ hôm qua” thật sự là một bộ phim về tình cảm học trò đúng nghĩa. Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác phẩm là chuyến du hành đầy hoài niệm về ký ức của một thời không bao giờ trở lại, của những lần rung động xuyến xao rất đỗi chân thành và quý giá.


Trailer phim với những thước phim "đẹp như thơ"

Nếu ngày xưa còn bé, Thư (Ngô Kiến Huy) luôn tự hào mình là cậu con trai thông minh có quyền bắt nạt và sai khiến các cô bé cùng lứa tuổi thì khi lớn lên, anh luôn khổ sở khi thấy mình ngu ngơ và bị con gái “xỏ mũi”. Càng “trớ trêu” hơn khi như một định mệnh, Thư nhận ra Việt An (Miu Lê), cô bạn học thường làm anh bối rối lại chính là cô bé hàng xóm ngốc nghếch từng hứng chịu những trò nghịch ngợm của mình ngày xưa.


Bộ phim bám khá sát nguyên tác, lời thoại cũng như các tình huống trong trẻo như chính trong truyện. Những kí ức của Thư về Tiểu Ly (bé Hà Mi) với nét diễn đáng yêu khiến khán giả không khỏi cầm lòng, buộc phải thả hồn mình dạt về một miền nhớ thương

Điểm mạnh nhất của “Cô gái đến từ hôm qua” là đã xây dựng thành công bầu không khí trong trẻo, đặc biệt gần gũi với khán giả 8x, 9x thậm chí là thế hệ 7x. Đó là cái thời í ơi đi học chung, cái thời chia chung cái bánh, thời mà biết ngẩn ngơ vì nụ cười của cô bạn bàn trên rồi ngại ngùng mang quà giấu dưới hộc bàn chỉ mong người ta biết. Hay cả những lúc dồn hết tâm tư viết 1 lá thư tỏ tình rồi không dám gửi.


Những ký ức đáng để trân trọng, nâng niu, nay được khơi gợi nhờ sức mạnh của điện ảnh, “Cô gái đến từ hôm qua” dễ đi vào lòng người từ những hình ảnh đầu tiên

Dàn diễn viên trẻ, có kinh nghiệm

Ngô Kiến Huy vốn chẳng là cái tên xa lạ với điện ảnh Việt, anh chàng chuyên sắm vai những cậu trai “ngố tàu”, thật thà, chân chất. Với “Cô gái đến từ hôm qua” cũng vậy, một chàng thư sinh 18 tuổi, lần đầu biết yêu, lần đầu biết nhớ, lần đầu biết đến những “đau đớn trong tình yêu”… Ngô Kiến Huy đã làm tròn trách nhiệm của mình. Với khuôn mặt trẻ trung và tính tình hài hước, Thư khiến người xem có cảm giác vừa buồn cười, vừa thấy tội tội vì hết lần này đến lần khác bị “ăn hành” khi tỏ tình với cô bạn Việt An.


Miu Lê, cô nàng xinh xắn với ngoại hình trẻ trung và sự nhí nhảnh tự nhiên, Miu Lê đã trọn vẹn vị trí "nàng thơ" của mình

Việc chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh đặc biệt khó khi có sự xuất hiện của các nhân vật nhí, làm sao để giữ được cái hồn vốn cố của cốt truyện đã khó, xử lý tuyến nhân vật này lại càng khó hơn. Tuy nhiên, trong phim, yếu tố này được thể hiện đặc biệt thành công qua phần diễn xuất của 2 diễn viên nhí trong vai Thư và Tiểu Li lúc nhỏ. Cả Minh Khang và Hà Mi đều nhập vai rất ngọt, thuyết phục người xem về cả hình và cả chất.


- Mày tên gì? - Tiểu Li! 


Câu nói nhẹ nhàng và trong trẻo, rót vào lòng người xem những giọt mật thơm của 1 thời để nhớ


Jun Phạm trong vai "quân sự quạt mo"


Hoàng Yến Chibi vai "kỳ đà cản mũi"

Trong nhóm nhân vật phụ, Jun Phạm trong vai trò “quân sư quạt mo”, Hoàng Yến Chibi trong vai “kỳ đà cản mũi”, Lan Phương trong vai cô giáo “mê trai đẹp”, Tiểu Bảo Quốc trong vai thầy giám thị vụng về lần lượt đem lại nhiều tiếng cười cho người xem, giúp tạo ra bức tranh sinh động của thời cắp sách.

Nhạc phim tuy "cũ mà mới", rót mật vào lòng người xem

“Cô gái đến từ hôm qua” là bộ phim được làm mới từ những điều ngỡ như đã cũ. Bộ nhạc phim được remake khiến khán giả không khỏi bồi hồi. Tình thơ, Tuổi hồng thơ ngây, Tình thôi xót xa, Người ta nói… không còn được ngân nga qua giọng ca một thời nha Lam Trường, Minh Thuận… mà đổi lại thành Miu Lê, thành Trúc Nhân. Mới mẻ và trẻ trung và không sa đà là những gì người nghe được thưởng thức.


"Cô gái đến từ hôm qua" của Vũ Cát Tường trở thành một hiện tượng trước khi bộ phim chính thức được công bố


MV "Cô gái đến từ hôm qua" được Vũ Cát Tường đầu tư thực hiện


Trúc Nhân với dự án "Ngồi hát đỡ buồn" đầy chất dân gian thú vị


Trúc Nhân cực đáng yêu trong MV "Ngồi hát đỡ buồn"

Dù có một vài ý kiến đánh giá cho rằng nội dung phim đôi chỗ rườm rà nhưng suy cho cùng, đây vẫn là một tác phẩm đáng theo dõi, đáng để tán dương trong rừng những tác phẩm nhạt nhòa hiện nay.

Cô gái đến từ hôm qua chính thức khởi chiếu từ 21/7/2017.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang