Đắng lòng cảnh mang thai con sắp sinh, biết tin chồng lăng nhăng cùng tình cũ

Tình cũ không rủ cũng tới, có lẽ chưa bao giờ như bây giờ, những người làm vợ làm mẹ như chị D.L phải ngậm đắng nuốt cay khi trong cảnh một mình chăm bẵm con thơ còn chồng đang tâm dan díu cùng tình cũ…

Xôn xao dư luận thời gian gần đây là những dòng tâm sự đẫm nước mắt của một người vợ mới sinh con. Vẫn là câu chuyện về người chồng bội bạc, đam tâm đi cùng người thứ ba để hạnh phúc gia đình như ngọn nến lung lay trước gió.

Nhưng oái oăm hơn, đáng hờn đáng trách hơn bao giờ hết, là chồng chị D.L lại quay về cùng tình cũ, ngang nhiên qua lại với tình cũ trong khi chị D.L đang ở những tuần cuối của thai kỳ. Kể cho đến khi đứa trẻ được chào đời, tình trạng vẫn tồi tệ hơn đi chứ không có chút biến chuyển nào tích cực:

Câu chuyện chia sẻ của chị D.L trên một group kín dành cho chị em phụ nữ...

“Mình biết trong group này rất nhiều người quen của mình. Mình chỉ xin mọi người một điều là đọc xong đừng buôn dưa lê bán dưa chuột chuyện của mình cho anh em bạn bè hay bố mẹ mình nghe! 

Mình cưới nhau được hơn 1 năm và có 1 bé gái được 6 tháng tuổi. Yêu nhau 3 năm. Cưới nhau hơn 1 năm nhưng có lẽ cuộc sống vợ chồng với mình không khác gì địa ngục kể từ khi nó gặp lại người yêu cũ và lúc đó mình đang bầu 1 tuần cuối.

Mình bắt được chúng nó nói chuyện với nhau và đêm hôm đó mình vào phụ sản sinh em bé. Ở trong viện nó hứa hẹn thề thốt các thứ là sẽ không bao giờ nói chuyện với nó nữa và mình tin...

Sau khi ra viện và về nhà nó ở Nam Định ở cữ còn nó thì ở lại Hà Nội tiếp tục làm việc . N ó không được câu hỏi han mẹ con mình ở nhà như thế nào. Mọi người ở chỗ làm nói với mình :

"Không một hôm nào kể từ ngày em về ở cữ là nó ở nhà cả"

Và mình đã biết tất cả mọi chuyện. Thời gian ở cữ mình bị strees nặng và không khác gì 1 con bị bệnh tâm thần. 

Hết tháng mình về ngoại 1 thời gian ở nó cũng không gọi điện hỏi han mình và con lấy 1 câu. Mọi người khuyên mình mang con về Hà Nội sống cùng nó để nó không chơi bời hay đi với con người yêu cũ nữa. Nhưng không các mẹ ạ. Mẹ con mình xuống ở nó vẫn cứ đi. Ngay lúc này đây khi mình ngồi viết lên tâm sự này là nó vừa đánh mình xong. Đấm đánh mình như 1 con chó. Dẫm đạp lên đầu mình không chút nể nang là mình đamg nuôi con nhỏ. Đánh xong nó bỏ đi với con kia. Đơn nó cũng đã kí. Nhìn thấy con mình xót lắm. Nó còn bé quá lớn lên nó sẽ không có cuộc sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác có cha có mẹ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì không biết đời mình sẽ đi đến đâu. 

Bố đánh mẹ, con nằm ở giường nhìn mà thấy hận quá!”

Có lẽ tất cả tâm tư ngổn ngang trong lòng chị D.L đã được trút phần nào qua đoạn chia sẻ này. Và người đọc cũng dễ dàng hình dung ra sự bế tắc lẫn đau khổ, tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân của chị. Yêu nhau 3 năm, có với nhau một mặt con, ngỡ rằng cuộc sống sẽ hạnh phúc như những gì khi yêu hai đứa thường mộng tưởng.

Vậy mà đời không như mơ, việc chị phải cắn răng gọi người đàn ông của đời mình là “nó” đã cho thấy sự căm hận được dâng lên đến đỉnh điểm. Bởi còn gì nữa đâu, khi người đàn ông đầu gối tay ấp nỡ lòng nào đi ngoại tình ngay trong những ngày mình sắp chuyện dạ sinh con? Còn gì nữa đâu khi những tháng ngày mệt mỏi và vất vả nhất sau sinh, lúc mà vợ cần chồng, thì người đàn ông ấy lại dan díu cùng tình cũ? Để rồi đến một câu hỏi han cho vợ cho con cũng không có.

Và có lẽ, người đọc bức xúc nhất là khi chị D.L chia sẻ về việc bạo lực gia đình. Chị bị người chồng vô lương tâm đánh đập không thương xót, kể cả khi chị vừa sinh con cho anh ta, cơ thể còn suy nhược ốm yếu. Và kể cả khi đứa bé còn đỏ hỏn ở trên giường, đang ngây thơ tròn xoe mắt nhìn thấy được cảnh bố đánh đập, hành hạ mẹ mình…

Câu chuyện của chị D.L là một trong những bi kịch gia đình mà không ai là không thương xót. Bằng chứng là bài chia sẻ của chị nhận được đông đảo lượt like và comment bình luận. Đa phần mọi người đều an ủi chị, đứng về phía chị, nhưng động viên và tiếp thêm sức mạnh để chị có thể nuôi con nhỏ thành người.

Còn đối với người đàn ông kia, đồ đã hỏng thì vứt đi, không cần phải tiếc. Người vừa ngoại tình, vừa vũ phu bạo lực, tốt nhất là không nên giữ lại bên mình làm gì.

Bài viết nhận được đông đảo lượt like và bình luận chia sẻ của mọi người.

Cũng có người có cái nhìn thấu đáo hơn, hỏi về khoảng thời gian yêu nhau 3 năm trước đây của hai người có thực sự hạnh phúc. Thì câu trả lời của chị D.L là:

Tớ không hiểu tớ mù quáng như thế nào nữa. 3 năm yêu nhau cũng có 1 lần nó đi chơi gái rồi con bé đó gửi ảnh 2 đứa trần chuồng cho tớ xem. Nó cũng đã từng đánh tớ 1 lần lúc yêu nhau. Nhưng là tại tớ. Tớ đã tha thứ cho nó. Vì lúc đó tớ yêu nó rất nhiều.”

Bởi vậy mới nói, con gái muốn hạnh phúc thì hãy tỉnh táo khi yêu, hãy biết chọn lựa cẩn trọng để về sau không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Người mà tốt với bạn trong thời gian yêu bạn chưa chắc đã làm cho bạn hạnh phúc. Nhưng người đã không tốt với bạn trong thời gian yêu bạn, chắc chắn cũng sẽ không thể đem lại hạnh phúc cả đời cho bạn!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang