Đâu phải cứ lấy chồng và đi làm xa là tình yêu nhạt mất

Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn thấy một cái nhìn rất khác về cảnh vợ chồng dù chẳng còn son và phải ở xa nhau, nhưng vẫn ấm áp và tình cảm.

Hôn nhân thường không giống như hồi yêu nhau. Chẳng thế mà người ta cứ đồN rằng hôn nhân chính là nấm mồ chôn vùi tình yêu. Hồi yêu nhau thì có thể còn tán tỉnh, còn vờn đuổi, còn chăm sóc trước sau cẩn thận. Còn hôn nhân lại mở ra một cánh cửa khác, nơi mà ở đó bạn chẳng còn là bà hoàng hay nàng công chúa, mà buộc lòng phải trở thành một người làm vợ, làm mẹ.

Có khá nhiều những câu chuyện hậu hôn nhân, khi mà các cô gái trở thành vợ và không được đối đãi tử tế từ người đàn ông mình yêu thương. Những câu chuyện ấy cũng lan truyền nhiều trên các trang mạng xã hội, tuy nhiên, câu chuyện dưới đây có lẽ là một câu chuyện khác.

Chị vợ đã có cách cảm ơn anh chồng rất độc đáo...

Phần chia sẻ này có thể sẽ tiếp cho bạn thêm một chút lòng tin vào việc: dù đã cưới nhau, đã có với nhau một mặt con, thường xuyên đi làm xa nhà, nhưng người ta vẫn có thể yêu thương nhau như những ngày đầu tiên.

Theo như lời nhân vật chính chia sẻ thì chị và anh chồng đã có thời gian về sống chung với nhau làm vợ làm chồng đã được 5 năm. Trong 5 năm đó chị thường xuyên phải đi làm xa nhà, chỉ cuối tuần hai vợ chồng mới được dịp đoàn tụ với nhau.

Đó là up một status rất dài và khoe ảnh anh cho "lên sóng"...

Tuy vậy, anh chồng vẫn không hề tỏ ra chểnh mảng hay bớt yêu vợ hơn chút nào cả. Thậm chí anh còn chăm sóc chị chu đáo và tỉ mỉ, đến nỗi chị cũng cảm thấy hạnh phúc và xúc động không nói lên lời, đành phải viết để bày tỏ tình cảm, vì sợ nói thì câu được câu mất lại không nghe rõ ngọn ngành.

Phụ nữ, suy cho cùng, điều mà họ cần cũng chỉ là những giây phút được chăm sóc như một đứa trẻ, được vỗ về, được yêu thương. Thì dù bạn chưa nghèo, dù bạn không thể cho họ nhà cao cửa rộng, nhưng bù lại, bạn biết cách vỗ về họ, yêu thương họ, thì họ vẫn cảm kích vô cùng.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang