Dạy một đứa trẻ trở nên yêu thích việc đọc sách, mẹ Do Thái đã làm gì?

Khi cháy nhà, bạn sẽ dạy con mang theo gì đầu tiên? Tiền bạc hay trang sức, máy móc? Người Do Thái dạy con hãy mang theo… sách. Đây cũng là một trong những minh chứng cho thấy người Do Thái yêu sách đến mức nào.

Trên thực tế, tỉ lệ đọc sách của người Do Thái đứng đầu thế giới. Sách mang đến cho họ những kiến thức, trí tuệ, những giá trị tâm hồn, từ đó rèn giũa sự thông minh và phát huy tính sáng tạo của họ. 

“Hôn sách ngọt”

Có một tập tục phổ biến của người Do Thái đó là lễ nghi “hôn sách ngọt”. Với ngày lễ này, ngay lần đầu tiếp xúc với sách, bố mẹ Do Thái sẽ nhỏ một giọt mật ong vào sách và cho những đứa trẻ của họ ngửi và nếm nó. Bằng cách này, họ đã dạy con rằng sách rất ngọt ngào. Từ đó, tình yêu với sách sẽ lớn dần lên trong chúng. 

Một cuốn sách nên đọc càng nhiều lần càng tốt

Người Do Thái quan niệm: “Đọc 101 lần sẽ tốt hơn đọc 100 lần”. Với một cuốn sách, đọc lần đầu qua loa để hiểu toàn bộ linh hồn của cuốn sách. Đến lần thứ hai, phải đọc kỹ từng phần để rút ra ý chính của nó. Lần thứ ba, sau khi hiểu rồi người ta đọc lại để hiểu thấu, hiểu rõ xem các ý là gì. Lần thứ tư, đọc để rút ra những giá trị tinh túy nhất ứng dụng cho bản thân. Sau đó, lặp đi lặp lại mỗi tháng một lần. 

Mỗi gia đình có một tủ sách

“Trong mỗi gia đình Do Thái luôn luôn có 1 tủ sách được truyền từ đời này sang đời khác. Tủ sách phải được đặt ở vị trí đầu giường để trẻ nhỏ dễ nhìn, dễ thấy từ khi còn nằm nôi. Để sách hấp dẫn trẻ, phụ huynh Do Thái thường nhỏ nước hoa lên sách để tạo mùi hương cho các em chú ý.” Tài sản người Do Thái để lại cho con mình là một tủ sách và ít nhất trên kệ đều có 10 cuốn sách của mọi thời đại. 

8 triệu dân và 1000 thư viện công cộng

Tại quê hương của những người Do Thái, Isarel chỉ có hơn 8 triệu dân nhưng họ có hơn 1000 thư viện công cộng và cứ hơn 4500 người lại có một thư viện. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang