Dù đã ly hôn, mẹ bỉm sữa vẫn phải thốt lên: “Em nợ gia đình chồng quá nhiều!”

Đứt gánh giữa đường và nói toàn những điều hay điều tốt về gia đình chồng có lẽ là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng hiếm chứ không phải là hoàn toàn không thể xảy ra…

Câu chuyện này đến từ một người phụ nữ đã phải ly dị chồng, nhưng trong chị vẫn có cảm giác ăn năn đối với phụ huynh bên chồng. Chính vì thế, chị đã trải lòng mình bằng những dòng trạng thái rất dài, kể về việc mình biết ơn bố mẹ chồng ra sao, cảm thấy buồn và tiếc nuối như thế nào khi không thể cùng con trai của ông bà đi đến cuối con đường.

Câu chuyện chia sẻ gây bão mạng của bà mẹ một con...

Theo như những lời chia sẻ của chị, thì bố mẹ chồng là người không giàu cóvề vật chất, nhưng lại giàu về tình yêu thương dành cho con dâu. Người bố chồng trong câu chuyện là một Đảng viên liêm khiết, nói một là một, hai là hai. Dù bên ngoài chồng chị có ngỗ ngược ra sao thì khi về nhà vẫn không hó hé nửa lời.

Còn mẹ chồng chị lại là người hiền lành, nhưng điều gì chưa hay chưa phải cũng góp ý thẳng thắn với con dâu. Cách góp ý của bà cũng nhẹ nhàng và tình cảm, khiến con dâu vừa thấy ấm áp, vừa có cảm giác được bảo ban dạy dỗ. Đặc biệt, mẹ chồng chị lại rất hay dạy cách để quản chồng, trị chồng. Thử hỏi, có một bà mẹ chồng tốt tính như thế, con dâu nào mà không ưng cái bụng?

Nhưng cực chẳng đã, chuyện nội bộ gia đình chị lại không được suôn sẻ như những gia đình khác. Chị biết lỗi là do chồng mình trăng hoa, chứ chị không trách cứ bố mẹ chồng nửa lời. Hơn nữa, từ bố mẹ chồng cho tới cô dì chú bác bên chồng, đều quan tâm và bênh vực mẹ con chị hết mực.

Cho nên cuối cùng, vào giây phút phải đặt bút ký vào tờ đơn chấp thuận ly hôn, điều khiến chị băn khoăn trăn trở nhất vẫn là tình nghĩa mà bố mẹ chồng chị đối với chị quá tốt. Người ta nói hiếm hoi lắm mới có những ông bố bà mẹ chồng coi con dâu như con gái trong nhà, để mà bảo ban, để mà dạy dỗ, chăm sóc và yêu thương. Nay chị có được rồi, lại phải nói lời chào tạm biệt.

Dù từng câu từng chữ của chị đều đượm buồn khi phải nói về cảnh tan tác chia ly của hai vợ chồng. Nhưng đọc vào đó ai cũng thấy được tình cảm mà bố mẹ chồng chị dành cho chị, đồng thời cũng có thể thấu hiểu tấm lòng hiếu thuận của chị dành cho bố mẹ chồng. Đúng là chuyện ly hôn mà vẫn ngợi ca gia đình chồng thế này vẫn là xưa nay hiếm, vừa hiếm lại còn vừa đáng quý nữa!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang