Gia đình cầu thủ U23 Việt Nam Văn Toàn kể chuyện con trai về quê ăn Tết

"Biết con về ăn Tết mà không được nghỉ cũng thương nhưng vui vì được nhiều người mến mộ”, ông Tạo cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, sau khi đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại vòng chung kết U23 Châu Á năm 2018, các cầu thủ, HLV trưởng cùng Ban huấn luyện nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ cũng như những phần thưởng cao quý.

Trong số các cầu thủ U23 tham dự giải đấu lần này, tỉnh Hải Dương có 4 cầu thủ gồm: Văn Thanh, Văn Toàn, Đức Huy và Trọng Đại. Vào tối 1/2 vừa qua, 4 cầu thủ được UBND tỉnh tổ chức Lễ vinh danh thu hút hàng nghìn người tham dự, theo dõi.

 Ông Tạo bên chiếc tivi vừa được hãng Sony trao tặng cho con trai ngày hôm qua. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Tạo bên chiếc tivi vừa được hãng Sony trao tặng cho con trai ngày hôm qua. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại gia đình cầu thủ Văn Toàn (phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương) khi những ngày Tết Mậu Tuất đang cận kề khi người thân đang tất bật dọn nhà để đón năm mới.

Bà Tăng Thị Đua (SN 1969, mẹ Văn Toàn) cười nói: “Chưa năm nào vui như năm nay, ít ngày trước giải bóng đá U23 Châu Á diễn ra, nhà tôi lúc nào cũng đông vui như hội khi người đến hỏi thăm, chúc mừng và chắc chắn nay nay gia đình tôi đợi Toàn về sẽ ăn Tết to”.

 Cầu thủ Văn Toàn được Thượng tọa Thích Thanh Cường cùng người thân đón từ Hà Nội về quê sau Lễ vinh danh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cầu thủ Văn Toàn được Thượng tọa Thích Thanh Cường cùng người thân đón từ Hà Nội về quê sau Lễ vinh danh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo mẹ Văn Toàn, sau Lễ vinh danh ở Hà Nội, con trai bà được Thượng tọa Thích Thanh Cường cùng người thân lên Hà Nội đến về quê. Biết tin Toàn về, nhiều người dân trong địa phương, người hâm mộ và học sinh nhiều nơi tìm về gia đình mong được gặp Toàn chụp ảnh, xin chữ kí. Những ngày đó, gia đình bà lúc nào cũng đông vui, tuy có mệt một chút nhưng ai cũng vui vẻ đón tiếp khách.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1966, bố Văn Toàn) chia sẻ, trước đây ông từng là cầu thủ nghiệp dư cho nên mỗi lần đi thi đấu ông thường cho Toàn đi theo. Những lúc ông ngồi nghỉ, Toàn ra sân nghịch bóng và bộc lộ năng khiếu bóng từ đó. Đến khi lớn một chút, Toàn tỏ ra rất khéo léo, nhanh nhẹn.

 Văn Toàn cùng đồng đội tỉnh Hải Dương giành chức vô địch giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2007. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi cùng đồng đội giành giải nhất giải bóng đá huyện Gia Lộc năm 2005, Văn Toàn được gọi lên Trung tâm bóng đá của tỉnh Hải Dương luyện tập. Tại đây, Toàn hay nhớ nhà, thậm chí còn bị các bạn bắt nạt. Đến năm 2007, Văn Toàn lọt vào mắt xanh của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai khi giành chức vô địch giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Năm đó Toàn 11 tuổi.

Nhớ lại những năm trước đây về ăn Tết, bà Đua bùi ngùi, năm nào cũng vậy đến 28 Tết, Toàn cùng các cầu thủ được CLB cho về quê và đến mồng 3 Tết lại phải vào Gia Lai. Tuy nhiên, lúc về đến nhà Toàn cũng bận rộn hơn khi liên tục có người hâm mộ đến nhà hỏi thăm, xin chữ kí.

 Sau khi thi đấu thành công, Văn Toàn cùng các đồng đội được nhiều cơ quan, doanh nghiệp tặng thưởng. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi thi đấu thành công, Văn Toàn cùng các đồng đội được nhiều cơ quan, doanh nghiệp tặng thưởng. Ảnh: Đ.Tùy

“Có những hôm, vừa đặt lưng xuống để nghỉ trưa thì có nhiều học sinh, thanh niên đến nhà tìm gặp. Thấy vậy, Toàn dậy nói chuyện, tiếp khách vui vẻ và cho chữ ký. Chưa bao giờ Toàn phàn nàn hay để mọi người chờ lâu. Bởi vì, họ có thích, có yêu và hâm mộ thì mới tìm đến”, mẹ Văn Toàn chia sẻ.

Hôm biết tin Toàn cùng 3 cầu thủ khác quê Hải Dương tham dự Lễ vinh danh của tỉnh, có nhiều người đến chung vui. Thậm chí, có 2 mẹ con ở tỉnh Hưng Yên thuê taxi đi sang chỗ tổ chức để được gặp, xin chữ ký và chụp ảnh cùng Toàn. Tuy nhiên, hôm đó nhiều khán giả vây kín Toàn nên hai mẹ con không xin được chữ ký. Người con cứ khóc đòi mẹ phải xin bằng được chữ ký của anh Toàn thì mới chịu.

Hay mới đây, có một thanh niên bằng tuổi Toàn sinh sống trong tỉnh nhưng không may bị liệt chân đã nhờ bố đến nhà tìm gặp và xin một thứ đồ vật gì cũ của cầu thủ này. Nhưng hiện nay, Văn Toàn chưa về quê nên chưa mang đồ về tặng được.

 Mẹ tuyển thủ U23 đang chăm cây đào đợi Toàn về đón Tết. Ảnh: Đ.Tùy

Mẹ tuyển thủ U23 đang chăm cây đào đợi Toàn về đón Tết. Ảnh: Đ.Tùy

Theo người thân, Tết năm nay, Văn Toàn sẽ được về nhà sớm hơn mọi năm. Nếu không có gì thay đổi thì 26 Tết, cầu thủ sẽ về quê và đến mồng 4 trở lại CLB Hoàng Anh Gia Lai để tập luyện.

“Tuy thời gian về quê nghỉ ngắn ngủi, nhưng Toàn đều dành thời gian bên gia đình, thăm ông bà, người thân và chúc Tết. Sau đó, các bạn đến chơi và nhiều bạn trẻ đến xin chữ ký. Biết con về ăn Tết mà không được nghỉ cũng thương nhưng vui vì được nhiều người mến mộ”, ông Tạo cho biết.

 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ tặng cầu thủ Văn Toàn. Ảnh: Đ.Tùy

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ tặng cầu thủ Văn Toàn. Ảnh: Đ.Tùy

Không chỉ những ngày diễn ra vòng chung kết U23 Châu Á mà bình thường ông Tạo luôn theo dõi các trận đấu của con trai. Sau mỗi trận, ông đều điện hỏi thăm. Nếu thấy phong độ Toàn sa sút, ông lại động viên để con cố gắng hơn. Còn nếu không được ra sân thi đấu thì không nên buồn, thậm chí phải phấn đấu nhiều hơn nữa để bằng bạn bằng bè.

Bố Văn Toàn cho biết: “Hôm về nhà, tôi có hỏi thi đấu dưới trời mưa tuyết thế nào, Toàn nói, lạnh cóng người, thậm chí nhiều cầu thủ thi đấu xong trong cổ họng có máu vì quá lạnh. Nghe thấy con nói vậy, chúng tôi chỉ biết thương và động viên các con thi đấu tốt không phụ lòng người hâm mộ”.

 Vợ chồng ông Tạo tự hào vì người con trai út trong nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Vợ chồng ông Tạo tự hào vì người con trai út trong nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về phong độ thi đấu của con trai trong giải đấu lần này, ông Tạo cho hay, trước giải Toàn gặp chấn thương từ lần Sea Games 28, cho nên sau khi kết thúc, HLV trưởng giải thích vì sao Toàn ít được ra sân là để cho vết thương khỏi hẳn còn thi đấu tốt các giải sau.

Trước câu hỏi về người yêu của con trai, ông Tạo cười: “Gia đình tôi không cấm Toàn yêu và không quan trọng yêu ai, miễn làm sao cả hai hợp nhau, sống hạnh phúc, có hiếu và quan tâm đến mọi người..."

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang