Giáng sinh 2017: "Con ước được rời giường bệnh để về nhà và đến trường với các bạn"

Đó là điều ước của một bệnh nhi 9 tuổi tại buổi lễ mừng Giáng sinh được tổ chức tại Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương.


Buổi lễ mừng Giáng sinh diễn ra vào tối 24/12, tại Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương (đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Buổi lể do một nhóm bạn trẻ cùng nhiều đơn vị đồng hành cùng tổ chức cho các bệnh nhi của Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương nhân dịp Noel.


Trong buổi lễ, các khán giả nhí được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diển nghệ thuật đặc sắc.


Bặc biệt, bộ môn ảo thuật được các bé rất quan tâm.

Các bé thích thú theo dõi từng tiết mục trong buổi lễ.

Các bệnh nhi còn được mời lên sân khấu biểu diễn.

Các cháu bé vui mừng khi được nhận quà từ ảo thuật gia.

Đang phải truyền dịch nhưng em nhỏ này vẫn rất háo hức khi được theo dõi các tiết mục trong đêm Giáng sinh.

Sau khi biểu diễn cùng các bệnh nhi, ông già Noel đến phát quà cho từng bạn nhỏ.

Bé trai háo hức khi nhận quà từ tay ông già Noel.

Bệnh nhi Nguyễn Bá Duy (13 tuổi, bị bệnh suy tủy) chia sẻ: "Tại buổi lễ hôm nay con cảm thấy rất vui khi được gặp và nhận quà từ ông già Noel. Từ lúc ở bệnh viện con rất buồn khi thường xuyên phải truyền nhưng có cũng lúc con cảm thấy vui, còn ở nhà con được đi học và vui chơi với các bạn rất thoải mái. Mong rằng ông già Noel sẽ giúp con sớm khỏi bệnh để được trở về nhà".

Bé Nguyễn Dương Minh (9 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Con không còn nhớ mình đã đón Noel ở đây bao nhiêu lần vì con bị bệnh từ khi còn rất nhỏ. Mỗi dịp Noel con đều ước có một phép màu đến với mình để con được rời giường bệnh về nhà và đến trường với các bạn".

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang