Hà Nội: Bé trai 10 tuổi bị bố dùng dây điện thắt cổ, cầm dao đe dọa

Lại thêm 1 vụ bé trai bị chính bố đẻ của mình bạo hành dã man.Sự việc xảy ra ở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Ông bố này là Trần Tuấn L. (tên thường gọi là Bắc, SN 1982, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội), còn bé trai kia là Tr.D.Ng (SN 2008), con trai của L.

Do bố mẹ ly dị, Ng. sống với bố trong 2 năm qua và đó cũng là thời gian bé ăn đòn nhiều hơn an cơm.

Hà Nội: Thêm một bé trai kể lại bị bố đánh dã man, dùng dây điện chít cổ - Ảnh 1.

Mẹ cháu bé chia sẻ về sự việc.

Theo chị Phạm Quỳnh Liên (SN 1986), vợ chồng chị đã ly hôn 2 năm nay, tòa xử 2 con theo bố, bản thân chị vào TP.HCM làm việc nên không hay biết chuyện con thường xuyên bị bố đánh đập.

Cho đến ngày 11/12, một người hàng xóm gọi cho chị báo tin rằng: con bị bố bạo hành dã man. Nghe vậy, chị tức tốc phi về nhà đón cháu xem thực hư thế nào. Bản thân chị Liên cho biết, thời còn chung sống, cháu cũng nhiều lần bị bố đánh, nhưng chưa bao giờ đến mức độ này.

Hà Nội: Thêm một bé trai kể lại bị bố đánh dã man, dùng dây điện chít cổ - Ảnh 3.

Những vết thương Ng. "tố" bị bố bạo hành cách đây 10 ngày.

Bản thân bé Ng., sau khi bị bố đánh cách đây 10 ngày, cho đến nay vẫn còn hoảng lạn. Bé chia sẻ nguyên nhân là bởi cháu bị điểm kém môn tiếng Anh. Không chỉ bị bố dùng dây điện đánh, thít vào cổ, bé còn bị bố cầm dao ra dọa.

Nhắc đến bố, bé Ng. không khỏi ngậm ngùi: "Cháu rất sợ. Giờ cháu không muốn về ở cùng bố vì cháu sợ lại bị bố đánh".

Kể về cuộc sống hàng ngày, Ng. cho biết, mỗi ngày em được bố cho 5 nghìn đồng ăn sáng, trưa đi học về có hôm Ng. có cơm ăn, có hôm không.

Hà Nội: Thêm một bé trai kể lại bị bố tát gãy răng, dùng dây điện chít cổ - Ảnh 5.

Hà Nội: Thêm một bé trai kể lại bị bố đánh dã man, dùng dây điện chít cổ - Ảnh 5.

Bé trai mang nhiều vết thương khắp cơ thể.

Trao đổi với lãnh đạo Công an xã Vân Nội cho biết hiện tại vụ việc đã được Công an xã tiếp nhận và đã báo lên cấp huyện. Bố cháu bé đang được mời đến cơ quan Công an để làm việc.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang