Hạnh phúc là khi có thể tươi cười khi bắt gặp người yêu cũ đi xem phim cùng cô gái khác?

Đừng cố kiếm tìm ở đâu xa, vì hạnh phúc vốn là những điều giản dị như vậy.

Chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta luôn tự hỏi hạnh phúc là gì? Một bữa cơm ngon, một chiếc áo ấm, một nụ cười trong trẻo của trẻ thơ...? Hạnh phúc đơn giản lắm, dừng lại một nhịp thôi bạn sẽ thấy.

Hạnh phúc với tôi là...

Một bữa cơm ngon với đầy đủ các thành viên trong gia đình: bố mẹ, anh chị, các cháu quây quần bên nhau cùng trò chuyện, ăn uống.

Là thấy mỗi ngày ba mẹ đều có thể dậy thật sớm, cùng nhau đi tập thể dục, nấu bữa sáng, hay đi du lịch xuyên Việt mà chẳng ốm đau gì.

Là buổi sáng chủ nhật được ngủ nướng một chút, rồi cà phê tán gẫu cũng lũ bạn thân “độc thân vui tính”.

Là sáng thứ 2 đầu tuần bước vào công ty chào bác bảo vệ và được bác đáp lại bằng một nụ cười tươi rói và ánh mắt thân thiện.

Là mỗi chiều sau khi tan làm có thể vi vu phóng xe về nhà mà không gặp cảnh tắc đường hay lội nước bì bõm.

Là được xếp thưởng cho một chút quà nho nhỏ vì đã hoàn thành dự án một cách tốt nhất.

Là khi chứng kiến con bạn thân từ hồi cởi trần tắm mưa xúng xính trong bộ váy cưới, cười tít mắt khi được chồng dắt lên lễ đường trong ngày cưới.

Hạnh phúc còn là khi tôi có thể nở một nụ cười vui vẻ, gật đầu đáp lại lời chào khi bắt gặp “người yêu cũ” đi xem phim cùng một cô gái khác.

Với tôi hạnh phúc là những điều giản dị trong cuộc sống như vậy thôi. Còn bạn, bạn có thấy hạnh phúc không. Nếu bạn đang có một cuộc sống đủ đầy, có ba mẹ, bạn bè bên cạnh, có một công việc ổn định nhưng vẫn thấy chưa hạnh phúc, chưa thỏa mãn thì hãy…

Dừng lại một nhịp thôi bạn sẽ thấy mình đang hạnh phúc vì

Rất nhiều đứa trẻ sinh ra đã không còn cha mẹ hay không được cha mẹ thừa nhận nên các em chẳng có nổi một gia đình để đi về. Còn bạn, bạn đang có một gia đình luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón bất kể lúc nào.

Những đứa trẻ vùng cao chống chọi lại cái lạnh vài độ, thậm chí âm độ chỉ với vài bộ quần áo mỏng manh, không dày, không dép. Còn bạn được ngủ trên một chiếc giường dù không đủ hoành tráng như giường hoàng tử, công chúa nhưng cũng đủ giúp bạn luôn ấm áp trong mùa đông.

Hay những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã phải gánh vác trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ nuôi các em khôn lớn. Còn bạn thì cơm mẹ nấu, quần áo mẹ giặt đến cả việc gấp chăn màn cũng chẳng phải động tay vào.

Dừng lại một chút thôi ở nơi chờ đèn xanh, đèn đỏ hay các ngôi nhà cao tầng đang xây dựng. Bạn sẽ thấy những ông bà cụ đã ngoài 70, những cô bác ngoài 50 tuổi đang phơi mình bán vé số hay làm việc ở công trường dưới cái nắng chói, oi ả. Còn bạn chẳng bao giờ thấy nắng và nóng vì được làm việc trong môi trường điều hòa mát rượi.

Nhưng ngay cả những con người phải chịu khổ cực đó, họ cũng tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình: đó là mái ấm tình thương nơi có các cô vừa là cha là mẹ, là cuộc sống tự do khám phá của những đứa trẻ vùng cao, là niềm hạnh phúc vỡ òa của người anh/ người chị khi các em đạt thành tích học tập tốt, là mỗi khi bán được đôi ba tờ vé số có thêm chút tiền để trang trải cuộc sống…


Dù khó khăn...


...nhưng họ vẫn hạnh phúc

Bạn thấy không, chỉ cần dừng lại một hoặc một vài phút thôi là bạn đã thấy được mình còn may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người khác trong xã hội này. Vì thế, đừng mơ ước chi xa xôi, đừng cố mải đuổi theo hai từ “hạnh phúc” bởi đơn giản điều này luôn hiện diện trước mắt bạn mỗi ngày.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang