Hãy báo hiếu ba mẹ theo cách này nha con!

Mẹ là một bà mẹ ngược đời, nên mẹ mong con báo hiếu ba mẹ theo một cách hơi khác người!

Cục cưng của mẹ,

Con có một bà mẹ ngược đời, cho nên những điều mẹ mong muốn ở con cũng không được “bình thường” theo quy chuẩn chung cho lắm.

Con không cần học nhiều, không cần biết đọc biết viết sớm, cũng không cần tỏa sáng như thần đồng. Mẹ còn giữ cả trăm cái bằng khen thời đi học, mấy thứ đó chỉ để cho vui thôi con à, nó không đảm bảo chuyện con sẽ sống hạnh phúc, sẽ tìm được đam mê trong công việc đâu. Ngược lại, “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Thế nên đó giờ mẹ đưa con đi chơi nhiều hơn đi học là vậy. Càng đi nhiều, mẹ thấy rõ con dạn dĩ hơn, còn mẹ sắp xếp vali nhanh hơn, thích nghi môi trường tốt hơn, trải nghiệm nhiều điều thú vị và trở nên vui vẻ hơn hẳn. Mẹ phải cảm ơn con trai đã tạo điều kiện cho mẹ được đi chơi còn nhiều hơn hồi độc thân!

Con không cần thành “mọt sách” nhưng con phải học nhiều kỹ năng sống. Chẳng hạn như mẹ muốn con phải biết nấu ăn ở mức cơ bản, biết dọn dẹp nhà cửa. Hãy để mẹ yên tâm rằng con không chết đói trong một cái phòng như chuồng heo! Ngoài ra con cần biết ăn uống lành mạnh, không phung phí sức khỏe vô rượu bia thuốc lá, đi toilet đúng nơi đúng chỗ vì nhỏ lớn con chưa hề bị mẹ “xi tè” ngoài đường nên sau này đừng có mắc bệnh “tiểu đường” làm mất mặt mẹ lắm nha.

Về chuyện vợ con của con, mẹ hứa không can thiệp. Vì rút kinh nghiệm bản thân, mẹ thấy chuyện hai người cứ để hai người trong cuộc giải quyết. Mười người ngoài cuộc cho lời khuyên chỉ làm tình hình càng rối hơn. Con tự chọn thì tự chịu. Chỉ cần nhớ là: vợ con vui thì cả nhà đều vui. Con cứ nhìn tấm gương của ba con là rõ. Hãy áp dụng vài “tuyệt chiêu” mà ba con đã rất thành công trong việc làm vợ của ba hạnh phúc: tích cực phụ giúp vợ việc nhà, chăm chú lắng nghe vợ nói thay vì dán mắt vô điện thoại, siêng năng chơi đùa với con, thường xuyên chở vợ đi chơi, hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Thế nhé, mai này đừng chọc giận vợ con, đừng bắt mẹ nghe vợ con mắng vốn, hai vợ chồng con ráng sống hạnh phúc cho ba mẹ yên tâm đi du lịch. Chỉ bấy nhiêu thôi đã là báo hiếu ba mẹ rồi đấy, nhớ nhé con trai!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang