Khi người người nhà nhà tích cực khoe... Ông Nội!

Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng topic với chủ đề khoe... Ông Nội được các mẹ bỉm sữa ủng hộ vô cùng nhiệt liệt.

Mở đầu là một bài "khoe nhẹ" của một mẹ bỉm sữa trên hội nhóm kín dành cho các chị em phụ nữ. Chỉ vài dòng ngắn gọn và một chiếc ảnh đơn giản thôi, nhưng qua bài đăng, người ta có thể cảm nhận được tình cảm ông - cháu, tình cảm cha - con trong gia đình.


Bài viết mờ màn cho màn khoe... ông nội!

Cũng nhân dịp "khoe nhẹ" bố chồng - ông nội của con mình, mẹ bỉm sữa này kêu gọi các mẹ khác cũng khoe ông nội của các bé, để lan tỏa và nhân rộng niềm vui hơn. Điều thú vị là bài viết của mẹ bỉm sữa nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía mọi người, các mẹ bỉm sữa khác cũng không ngại ngần chia sẻ những khoảnh khắc ông cháu tình củm, và cả những kỷ niệm yêu thương mà ông đối với con, với cháu.

Dưới đây là một vài ví dụ tiêu biểu của màn... khoe ông nội:


Có người đùa rằng ông nội chỉ cần lắp thêm... cái ti nữa là "đủ chức năng"...


Khi mà cháu còn "bện" với ông nội hơn cả "bện" mẹ...
Chăm sóc con dâu và cháu tận tâm tận tình...

Ông lo cho cháu còn hơn cả bố mẹ cháu lo cho con...
Ông trên 70 và có tận 8 cháu... nhưng vẫn cưng cháu tuổi gà giống ông nhất ^^
Ông còn tranh bế cháu cho vợ chồng trẻ được... đi chơi ^^

Thế mới thấy, đâu phải cứ ai đi làm dâu cũng khổ, đâu phải ai sống chung với bố mẹ chồng cũng trở nên tủi cực, phải không các mẹ? Vẫn có những ông nội, bà nội chăm cháu thương con khéo thế này cơ mà. Vì vậy, cứ vui tươi và sống vui phơi phới lên nhé, vì cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ và đáng yêu!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang