Khoảnh khắc cuộc sống: Con trai luống tuổi tỉ mẩn cắt tóc cho mẹ già

Bạn đã từng làm điều này với mẹ bạn chưa?

'Tuổi thanh xuân của mẹ qua đi nhanh chóng với bao nhọc nhằn nuôi các con khôn lớn. Giờ mẹ già rồi, lúc nhớ lúc quên, tóc mẹ có dài thì cắt cho mẹ nhé. Nếu mẹ có quên, thì nhắc mẹ nhé. Hãy dành 1 ngày cuối tuần bên mẹ của bạn!'

Đó là tiêu đề cho bức ảnh gây xúc động này. Bức ảnh chụp cảnh người con trai đã lớn tuổi đang tỉ mẩn cắt tóc cho mẹ già. Cả đời người, mẹ đã cắt tóc cho con trai bao nhiêu lần. Giờ đây, mẹ già yếu, chậm chạp, thât hạnh phúc nếu được chính tay con cắt tóc cho. 

Bức ảnh tuy đơn giản, câu chuyện cũng không rõ ràng cụ thể, nhưng lại khiến người xem phải suy ngẫm, về gia đình và đạo làm con. 

'Trong cuộc sống của chúng ta... thất bại nhất không phải ở sự nghiệp, ở tiền tài vật chất... mà thất bại nhất là ở con người của chúng ta, khi phải làm cho cha buồn mẹ khóc... Tiền tài vật chất mất đi sẽ tìm lại được, còn cha mẹ chỉ có một. Chúng ta nên trân trọng và giữ gìn nhưng thứ ta đang có... đừng để mất rồi mới biết hối hận. Khi ấy, đã quá muộn rồi.' - chia sẻ của Facebooker Tuấn An. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang