Không chịu nổi cảnh yên ắng khi vợ qua đời, vị thẩm phán xây hồ bơi sau nhà cho trẻ con chơi miễn phí

Quả là một sự bao dung và độ lượng mà ông đã dành cho đám trẻ hàng xóm.

Khi bà Evy Davison qua đời vì ung thư vào tháng 4 năm 2016, ông Keith (94tuổi), chồng của bà, đã không thể chịu đựng sự im lặng và cô đơn khi ở nhà một mình.


Ông  Davison 94 tuổi

"Bạn không thể tưởng tượng nó như thế nào đâu," Davison nói. "Tôi đã khóc rất nhiều''.

Vì vậy, vị thẩm phán nghỉ hưu đã quyết định lắp một cái hồ bơi ở sân sau của mình ở Morris, Minnesota. Thế là trẻ em hàng xóm và trong khu phố đã kéo tới chơi đùa bên hồ bơi, khiến căn nhà của ông nhộn nhịp suốt ngày.

Hồ bơi có kích thước 4,9m x 9,8m, đã được lắp đặt vào đầu năm nay. Mặc dù có ba đứa con lớn, nhưng Davison chưa có cháu. Vì vậy, ông u đã chấp nhận toàn bộ những đứa trẻ xung quanh đây, như những đứa cháu của mình.

"Davison không còn cảm thấy cô đơn, mặc dù ông ấy từng thích sự yên tĩnh'' - 1 vị hàng xóm đã nói.

Câu chuyện đã được cư dân mạng chia sẻ như một ví dụ đầy ý nghĩa cho tình yêu, tấm lòng bao dung của con người. Chắc chắn, ông vui 1 vì căn nhà đã không còn giá lạnh, thì đám trẻ hàng xóm sẽ vui 10 vì chúng đã có một sân chơi cho riêng mình. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang