Lấy chồng xong ai cũng bảo tôi trẻ với xinh hơn, và đây là nguyên nhân…

“Mẹ chồng quá đáng quá, toàn bắt tôi ăn với nghỉ thôi, chẳng cho làm gì cả!”

Nói thật đi, bây giờ hễ nhắc tới hai từ “mẹ chồng” thì các chị em cảm thấy như thế nào? Với người đã có chồng thì lắc đầu ngao ngán, với người sắp có chồng thì hoang mang lo sợ, còn với người “còn lâu mới lấy chồng” thì chắc là hình dung ngay đến hình ảnh một mụ phù thủy tay cầm chổi và cái mặt gớm ghiếc đang trừng mắt dọa nạt mình…

Âu thì đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Bởi vì từ trước đến nay, chúng ta vẫn quen nhìn nhận rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng với nàng dâu là một mối quan hệ rất khó để thuận hòa. Hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Mà bản tính của phụ nữ lại là ích kỷ, trong tình yêu luôn muốn được chiếm hữu, làm gì có ai chấp nhận mình là người thứ hai?

Cho nên nếu không khéo léo, thì giữa hai người sẽ cứ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột lục đục và cảnh gia đình chẳng yên ấm gì cũng là chuyện thường tình. Và cũng chính vì vậy mà những câu chuyện nhỏ khoe về mẹ chồng tâm lý, chăm sóc con dâu cẩn thận tỉ mỉ lại được lan truyền một cách mạnh mẽ khắp trên các mạng xã hội. Điển hình phải kể tới câu chuyện dưới đây:

Người con dâu tốt số đã "khoe" gia đình chồng trên facebook bằng một status rất dài...

Đọc câu chuyện này hẳn không ít người trong chúng ta phải thì thầm ngưỡng mộ và có phần ghen tị với nhân vật nữ chính nhỉ. Chúng ta sẽ phải thốt lên rằng sao cô ấy có thể tốt số đến thế? Có một người mẹ chồng tâm lý và cưng chiều con dâu đến thế?

Từ chuyện con dâu ốm, mẹ chồng nấu cho ăn đã là một nhẽ. Đây lại còn hỏi han cẩn thận, con không ăn cháo thì mẹ lấy cơm ruốc cho con ăn nhé. Không ăn cơm ruốc vì sợ khô thì cố ăn một ít ruột bánh mì nhé… Rồi lại đến chuyện con dâu bị nôn, mẹ chồng hứng sẵn chậu để đi đổ luôn cho sạch, mà con dâu đỡ phải chạy đi chạy lại vào wc cho mệt.

Theo như lời nhân vật chính chia sẻ thì từ ngay những ngày đầu về ra mắt, mẹ chồng tương lai đã không sai vặt chị làm gì cả. Bà cứ giành làm hết vì bà quen việc, còn sợ cô mới tới nhà không biết đặt cái này ở chỗ nọ chỗ kia.

Người mẹ chồng trong truyền thuyết này không hề phân biệt đối xử hay khinh miệt con dâu...

Người “mẹ chồng” được ngưỡng mộ trong câu chuyện trên là người Hà Nội gốc. Bà cũng không có thói quen buôn chuyện, nói xấu con dâu. Lại càng không có thói quen khinh miệt ai. Có lẽ vì tâm lý coi con dâu như con đẻ, nên bà mới chăm sóc và yêu thương con dâu nhiều đến thế.

Cũng có lẽ vì nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ chồng, mà chị chủ topic đã hạnh phúc khi khoe rằng từ ngày lấy chồng, đi đến đâu cũng được người ta khen trẻ và đẹp ra. Hóa ra, bí quyết để trẻ và đẹp lại đơn giản chỉ là: chọn chồng sao cho đúng, để có được mẹ chồng tâm lý nhỉ các chị em?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang