Loạt ảnh chứng minh: Đừng dại nhờ chồng/người yêu chụp ảnh cho mình

Bạn xinh đến đâu không quan trọng, quan trọng là phải tìm được bồ chụp ảnh có tâm.

Con gái có ai mà không thích chụp ảnh, nhất là ảnh selfie. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng tự chụp được mà đôi khi phải nhờ người chụp hộ. Những lúc như vậy, bạn trai, chồng hay người yêu sẽ được tận dụng để thực hiện những tấm ảnh selfie như ý.

Nhưng đời không như là mơ. Trong những lần cao hứng nhờ chồng/người yêu chụp ảnh, cứ tưởng sẽ có một bức ảnh đẹp thì sau đó, các nàng phải ngậm ngùi vì nhìn tác phẩm không…khen được ở chỗ nào.

Cám cảnh những cô nàng nhờ người yêu chụp ảnh không có tâm: Người lòe nhòe mất nét, người chỉ thấy mỗi cặp chân, người thì ảnh tối thui…Đôi chỉ cũng chỉ mong các chàng chụp cho một tấm ảnh trông mình... bình thường nhất có thể mà cũng không được.


Chang Hạ: “Các mẹ khoe ảnh người yêu chụp đi ạ. Bảo sao yêu nhau 1 năm mà chúng bạn hỏi sao không có lấy cái ảnh. Bên phải là người yêu em chụp nhé.”


Ảnh do Fb Nguyễn Sỹ Cường chia sẻ.


Ảnh do Fb Trà Nguyễn chia sẻ.


Ảnh do Fb Yến Nhi chia sẻ.


Trần Bình An: “Vâng, người yêu em chụp có tâm lắm.”


Hồ Thị Thu Hà: “Đây ạ, người yêu em chụp và tự chụp đó. Em cứ tưởng mỗi người yêu em như vậy.”


Susan Pham: “Người yêu em chụp, thà lấy nét vào mạng nhện chứ không thèm lấy nét vào mặt em.”


Nguyễn Nhật Anh:” Lúc nào cũng phải có gì đấy bị nhoè.”


Huỳnh Lê Bảo Trinh: “Người yêu em chụp.”


Ảnh do Quỳnh Như chia sẻ.


Ảnh do Ái Quỳnh chia sẻ.


Ảnh do Ngô Mai Loan chia sẻ.


Tạo cả ngàn dáng không chụp, chụp ngay khúc như đang ra chợ đứng lựa cá.


Muốn có một khoảnh khắc đẹp ngày tốt nghiệp cũng không xong.


Thôi không dám bàn về tài nghệ của anh chàng người yêu chị này.


Đây rõ là kiếm chuyện, muốn tố cáo bạn gái mình hung dữ đây mà.


“Ủa chân tui đâu rồi?”


Ảnh do Hứu Diệp Mỹ chia sẻ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang