Long Biên: Cuộc sống của những lao động mưu sinh về đêm những ngày cận tết

Dưới cái lạnh đêm đông của Hà Nội, rất nhiều người bắt đầu công việc mưu sinh của mình, với hy vọng có một cái Tết đầy đủ, ấm no hơn.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán 2018, các tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) đang hoàn thành những chuyến hàng cuối cùng. Khu chợ này hoạt động hàng đêm từ 10h sáng hôm trước đến 8h sáng hôm sau.

Dòng xe cộ tấp nập chở hàng tiến vào chợ

Tiếng còi xe xin đường khiến khu chợ càng náo nhiệt

Cô bán chả cần mẫn nặn từng viên cho khách đặt trước

Chồng của cô cũng đang chiên những mẻ chả tiếp theo

Dù mệt mỏi nhưng họ luôn mang nụ cười rạng ngời

Theo chia sẻ của người lao động, niềm vui lớn nhất trong những ngày cận Tết là lượng mua hàng hóa tăng mạnh

Hàng hóa chất cao hơn đầu người

Dưới cái rét 12 độ về đêm, những xe hàng nặng khiến họ vẫn đổ mồ hôi

Những bữa ăn chống đói và những câu chuyện của cuộc sống thường nhật

Giấc ngủ vội của tiểu thương chợ hoa quả lớn nhất Hà Nội

Làn da đen sạm vì nắng gió và những vất va bon chen với cuộc đời

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang