Mới 4 tuổi, cậu bé này đã bị máu trắng, và người mẹ đẻ thì lại bỏ con mà đi...

Cậu nói mình rất nhớ mẹ, và đã vẽ chân dung mẹ lên giấy để đỡ nhớ...

Trẻ em là độ tuổi đáng lẽ nên được vui chơi, chạy nhảy cùng bạn bè, người thân, chứ không phải nằm một chỗ vì bệnh tật. Thế mà cậu bé đưới đây, không chỉ đau đớn vì mang bệnh nặng, mà em còn bị chính mẹ đẻ mình bỏ rơi.


Bé Minh Triết bà bà nội

Đó là câu chuyện của La Minh Triết (người Hà Nam, Trung Quốc), 4 tuổi. Bất hạnh ập đến vào một ngày tháng 6/2016, với một trận sốt cao. Tưởng mắc bệnh xoàng, bà nội bé mang bé đến trạm xá trong thông để khám. Dù được cấp thuốc hạ sốt nhưng thân nhiệt ngày một cao và có dấu hiệu cao bất thường. 

Vội vã mang em lên bệnh viện huyện để làm xét nghiệm, cả gia đình nhận được hung tin là tiểu cầu câu bé chỉ còn 20%, và đến khi lên được tuyến trên nữa,thì con số này đã giảm còn 18%. 


Minh Triết bên giường bệnh với bố và bà nội 

Điều không may nhất đã xảy ra sau hàng loạt những đợt làm xét nghiệm. Minh Triết mắc bệnh máu trắng tế bào lympha B cấp tính. Thông tin này gây lập tức khiến cả gia đình bàng hoàng. Minh Triết chính thức nhập viên, và bắt đầu tham gia vào các liệu trình hóa trị. Lúc này, điều buồn nhất đã xảy ra. Mặc dù mẹ của cậu bảo là 2,3 hôm nữa sẽ về với con (Người mẹ hiện đang làm việc trên thành phố), nhưng từ đó đến nay, cô không về lấy một lần. 


Em càng ngày càng gầy gò vì những đợt xạ trị

Minh Triết đã trải qua hơn 14 lần xạ trị, và mỗi đợt xạ trị như vậy đều lấy đi của em sức khỏe và cả tinh thần lạc quan. Từ cậu bé bụ bẫm, đáng yêu ngày nào, Minh Triết ngày càng u sầu hơn, ốm yếu hơn. Và cậu thường xuyên nhớ tới mẹ. Mỗi ngày, cậu đều hỏi bố và bà nội rằng khi nào mẹ mới về với cậu.

Thương con, anh La Chiến (bố của Triết) bảo con hãy vẽ một bức tranh về mẹ, rồi những khi nhớ mẹ, cứ nhìn vào bức tranh. Anh cũng an ủi con rằng mẹ đang bận kiếm tiền chưa bệnh cho cậu, nên chưa thể về được. Riêng bà nội của Triết cứ khóc suốt vì thương cháu. 


Đây là bức tranh cậu vẽ về mẹ. Mỗi lần nhìn chúng, cậu đều bật khóc vì nhớ mẹ

Cư dân mạng Trung Quốc hiện đang ra sức chia sẻ câu chuyện của Minh Triết, với mục đích có thể nhờ mạnh thường quân giúp đỡ. Hy vọng sẽ có phép màu đến với cậu bé này. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang