Người yêu không quên nổi nỗi đau của mối tình cũ, tôi có nên chia tay?

Tôi đã từng tự hỏi khi biết được câu chuyện, rằng liệu một ngày nào đó, anh từng chịu tổn thương như vậy liệu tình cảm có lệch lạc? Có khi nào anh sẽ quay về với người cũ khi giữa họ có quá nhiều kỷ niệm?

Tôi 28 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, ngoại hình tương đối, tính tình thì được mọi người xung quanh đánh giá là hòa đồng và vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm ở Sài Gòn rồi sau đó về quê làm hẳn. Khi công việc hiện tại và mức lương đã tương đối ổn định, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc lập gia đình. Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi từng có một mối tình với một anh bạn cùng khóa. Nhưng không đi đến đâu cả. Từ đó trở đi, tôi không không mấy bận tâm về việc có bạn trai, nhưng đôi khi nhìn bạn bè có cặp có đôi, tôi cũng cảm thấy chút chạnh lòng.

Rồi chuyện bắt đầu khi tôi quen anh cách đây một năm qua Facebook. Nhà tôi và anh chung huyện nhưng khác xã, cũng khá gần, nhưng kỳ lạ là chúng tôi trước đó không biết nhau, dù học chung một trường cấp ba.

Dù nhiều năm đã qua đi, nhưng người yêu tôi vẫn ang trong mình vết thương từ mối tình cũ

Dù nhiều năm đã qua đi, nhưng người yêu tôi vẫn mang trong mình nỗi đau của mối tình xưa cũ

Với tôi, anh là một người chân thành, nhẹ nhàng nhưng rất quyết đoán trong lời nói. Điều đó đã cuốn hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh và tôi bắt đầu có những cuộc trò chuyện qua những tin nhắn và cuộc gọi hàng ngày mặc dù chưa ai lên tiếng trước xác nhận đây là mối quan hệ gì. Nói chuyện với nhau càng nhiều, tôi càng cảm nhận dường như mình đã tìm đúng người bấy lâu nay chờ đợi.

Áp lực của gia đình đối với một người con gái đã gần 30 tuổi lớn lắm. Anh thì mãi chẳng thấy ngỏ lời cho mối quan hệ “không tên” này. Lúc đó tôi nói: “Chúng ta hãy tìm hiểu nhau như những cặp đôi khác, nếu thấy cần nhau sẽ tiến tới một cuộc sống lâu dài, còn không hãy nói cho người còn lại biết, đừng để chuyện đáng tiếc gì xảy”. Nghe xong, anh giữ im lặng với tôi hơn một tháng. Tôi nghĩ mãi, không biết mình có quá ích kỷ hay vì tình yêu mà anh dành cho tôi chưa đủ lớn.

Tôi đã tìm hiểu, và gặp được những người bạn cũ của anh. Tôi gặng hỏi mãi họ mới kể cho tôi nghe chuyện anh từng bị phụ tình một cách đau đớn. Điều đó khiến anh tổn thương, và do vậy mà anh sợ yêu lại lần nữa

Liệu rằng tôi có giúp anh vượt qua được quá khứ? Nhưng tôi cũng không thể giúp được anh nếu anh không muốn giúp bản thân mình.

Tôi cần làm gì?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang