Những nỗi khiếp sợ mà chỉ khi nuôi con nhỏ mới được “nếm trải”

Bố mẹ nuôi con nhỏ sẽ chẳng bao giờ phải trải qua một ngày nhàm chán vì lũ trẻ luôn có rất nhiều trò mới tùy theo tâm trạng và nhu cầu của chúng.

Doug Moe, ngoài công việc là một diễn viên, giáo viên tại trung tâm đào tạo và biểu diễn Upright ở Mỹ thì anh còn là một người cha. Moe cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như các ông bố khác khi nuôi con nhỏ như việc thiếu ngủ hay những trận khóc lóc ăn vạ của lũ trẻ…

Và mới đây, anh đã nói giúp hộ nỗi lòng của nhiều bố mẹ khác khi chia sẻ thêm về những điều mà anh đã phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày qua cuốn sách mới "Man vs child: One Dad’s guide to the weirdness of parenting" (tạm dịch là cha và con: những điều kì lạ khi trở thành một người cha). Quyển sách đã nhận được sự hưởng ứng và yêu thích của rất nhiều người trên toàn thế giới.

Trẻ có thể nhảy lên người bố bất kì lúc nào mà không nói trước.

Dù bạn đã nhắc nhở là phải cẩn thận nhưng trẻ vẫn làm rơi kem. Sau đó, trẻ đòi một cái kem nữa. Và kết cục của cái kem mới cũng chẳng khác gì cái trước.

Tiền trong ví bố sẽ bị "đốt sạch" vào trò cưỡi ngựa ở trung tâm vui chơi.

Khi nắm tay trẻ đi xuống phố, trẻ sẽ giữ thật chặt tay của bạn

Trẻ muốn được bế trên tay. Sau đó thì lại đòi xuống. Đòi xuống chưa bao lâu thì lại đòi bế lên.

Nhìn thấy đồ gì trẻ cũng sẽ đòi bố mẹ mua, vậy nên hãy chuẩn bị nhiều tiền trước khi cho trẻ đi ra ngoài.

Ngay trước mặt bố mẹ, bé vẫn thường hay đánh trẻ khác và bố sẽ thành người dàn xếp hậu quả.

Trẻ lấy hết sức giằng đồ chơi từ tay của đứa trẻ khác.

Trẻ có thể dồn đuổi nhau quanh người bố mẹ mặc cho bố mẹ có bảo dừng lại.

Trẻ có hàng đống đồ chơi lỉnh kỉnh và nếu vô tình làm mất cái gì của trẻ thì trẻ sẽ khóc lóc ăn vạ như kiểu "chân trời sụp đổ".

Bất chấp sự cảnh báo của bạn, ngón tay của trẻ có thể bị kẹt vào mọi thứ từ cửa ra vào, tủ quần áo, trong xe đẩy…

Bạn hâm nóng thức ăn cho trẻ nhưng sau đó chúng quên mất. Và khi thức ăn đã nguội thì chúng lại nằng nặc bắt phải hâm cho nó nóng mới chịu ăn.

Chúng nằng nặc đòi chiếc giường ngủ, nhưng khi mua giường thì chúng lại chẳng thèm ngủ ở đó.

Vì không ngủ giấc ngắn nên lũ trẻ gắt gỏng khó chịu đòi ngủ quên trên đường về và hậu quả là đến giờ đi ngủ tối thì mắt mở thao láo.

Lũ trẻ hỏi đã đến nơi chưa mặc dù mới chỉ lên xe được vài phút.

Trẻ nói bị say xe, nên bạn đã táp xe vào lề đường để nghỉ ngơi. Thế rồi vừa đi được một lúc phải đỗ lại vì chúng lại kêu say xe. Và lần này thì chúng nôn luôn ra xe.

Đến giờ đi ngủ thì chúng lại bảo là “không mệt”, “không buồn ngủ”…

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang