Phát hiện chồng có con riêng, nhưng chồng thì một mực "Em phải tin anh"?

Anh đẹp trai, phải nói là rất đẹp trai. Ngày đó, tôi đã rất đắn đo khi quyết định quen anh cũng bởi vẻ đẹp trai đó. Đẹp trai, phong thái đĩnh đạc, tự lập tài chính - có lẽ anh là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước.

Tôi và anh đã sống với nhau được 9 năm, có 2 đứa con, 1 căn nhà riêng không to lắm nhưng do chính anh và tôi đã nhọc công xây dựng nên. Gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc. Tôi luôn thầm cảm ơn trời vì đã lựa chọn được người đàn ông tuyệt vời như anh cho cuộc đời mình.

Năm trước, tôi và anh quyết định mua ôtô, sau nhiều năm anh cố gắng chạy nhiều công trình, tôi cũng làm thêm giờ quần quật. Mục đích khi mua ô tô là để gia đình đi lại khi mưa gió, đưa con đi học cho an toàn và để tiện về quê. Nhưng từ khi có ôtô, anh càng ngày càng khó hiểu. Anh đi nhiều hơn, ít ở nhà hơn. Kể cả những lúc không phải chạy công trình, anh cũng thường ra ngoài và về rất muộn. Mấy lần tôi có hỏi nhưng anh đều bảo vì chuyện công việc, vì hợp đồng làm ăn béo bở. Tôi tin anh vì chồng tôi vẫn chăm sóc, yêu thương các con và vợ, không có dấu hiệu gì bỏ bê gia đình.

Hôm đó, anh dậy đi từ sớm. Anh bảo có họp gấp, em không phải nấu đồ ăn sáng cho anh, anh cũng nhờ tôi luôn việc chở con tới trường. Khi chuẩn bị đi làm, tôi phát hiện chồng bỏ quên đồng hồ trên bàn. Anh chưa bao giờ như vậy. Đồng hồ là vật bất ly thân, là vật may mắn và là quà tôi tặng anh. Định bụng sẽ đưa đồng hồ tới cho chồng, sau khi đưa 2 con đi học thế là tôi ghé ngang qua công ty anh đang làm việc.

Người chồng mà tôi vẫn đầu ấp má kề lại có con riêng với người phụ nữ khác?

Cổng công ty có vẻ huyên náo. Một người đàn ông đang bị bảo vệ kéo xệch ra ngoài. Đó là anh T, trưởng phòng chỗ công ty chồng tôi. Anh ấy theo tôi biết là người khá tử tế. Anh ấy vẫn gầm gào lên:

- Thằng K nhé, mày là đồ khốn, rồi mày sẽ biết tay tao, đồ hèn, đồ mèo mả gà đồng...

Thằng K - chồng tôi, anh đã làm gì? Tôi rụng rời

Nhìn thấy tôi, T gạt 2 anh bảo vệ ra:

- M à, em có biết chuyện gì không đấy? Thằng chồng em nó là loại lưu manh, lừa đảo. Nó có bồ, có con riêng. Nó lừa ngay em gái anh đấy! Em là người hiền lành, đừng để bị nó qua mặt.

Tôi đứng câm lặng. Hai người bảo vệ lôi anh kia ra đường. Chồng tôi chạy lại, dắt tôi ra khỏi lộn xộn rồi giải thích… Tai tôi ù đi. Tôi lao lên 1 chiếc taxi đi về nhà.

Đã mấy ngày rồi, 2 vợ chồng không nói gì với nhau. Chồng tôi vẫn chỉ nói một câu Em phải tin anh,  nhưng tôi vẫn chưa có đủ sự can đảm để đối diện với mọi chuyện. Tôi sợ khi nghe anh nói tất cả là sự thật. Nếu thật vậy thì tôi phải làm sao đây? Cuộc đời tôi sẽ ra sao? 2 con tôi sẽ ra sao… ?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang