Phố cổ Hội An chìm trong biển nước, du khách thích thú chèo xuồng ngắm phố

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm cảm giác chèo xuồng giữa phố cổ Hội An để ngắm cảnh trong mưa lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 12, những ngày qua, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên liên tục xảy ra mưa lớn, khiến mực nước tại các sông đang lên đến mức lịch sử. Nhiều khu vực từ Quảng Bình vào đến Bình Định đang chìm trong biển nước.

Sông Thu Bồn tại Câu Lâu (Quảng Nam) lên mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m; tại Hội An 3,3m, trên BĐ3 1,3m (tương đương mực nước lịch sử năm 2007).

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tất cả các cửa hàng tại phố cổ Hội An đều đồng loạt dọn hàng hóa lên cao, đóng cửa nghỉ bán.

Cầu An Hội nối đôi bờ phố cổ Hội An chìm trong nước. 

Hầu hết các tuyến đường đều ngập trong biển nước, người dân muốn di chuyển trong khu vực phố cổ phải dùng đến xuồng. Đặc biệt, cầu An Hội nối 2 bờ của phố cổ cũng đã chìm trong nước khiến nhiều người dân sinh sống ở đây lo lắng.

Tuy nhiên, trái với lo lắng của người dân nơi đây, một số du khách lại tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm cảm giác lội lụt, thậm chí là dùng xuồng đi ngắm phố phường.

Một số hình ảnh ngập lụt tại phố cổ Hội An được PV ghi nhận trong ngày 5/11:


Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được lội lụt ở Hội An. (Ảnh: CTV)


Các cửa hàng, quán xá tại đây đồng loạt đóng cửa. (Ảnh: CTV)


Du khách dùng xuồng để đi ngắm phố phường trong thời tiết mưa gió. (Ảnh: CTV)


Hội An ngập sâu trong nước. (Ảnh: CTV)


Du khách đứng trên Cầu Chùa để chụp ảnh. (Ảnh: CTV)


Các cửa hàng trong phố cổ phải chất đồ lên cao đề phòng nước dâng.


Xuồng được huy động để phục vụ việc đi lại của người dân và du khách.


Ngoại thành phố cổ Hội An cũng không tránh khỏi cảnh ngập lụt. (Ảnh: CTV)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang