Siêu mẫu Xuân Lan: "Tôi bó tay khi dạy con đối phó với người lạ"

Ở tuổi 35, Xuân Lan một mình chăm cô con gái gần 4 tuổi, hãy cùng nghe cô chia sẻ về cách dạy con gái kỹ năng sống và đối phó với những kẻ xấu xung quanh.

Cho con tự chọn lựa

“Tôi chỉ phân tích với bé đúng hay sai và cho con tự chọn lựa. Tôi phân tích rất tình cảm, cứ chia sẻ cho con biết những điều gì là đúng sai và biết biểu cảm nào mẹ thích. Và đến bây giờ ông ngoại cũng dạy như vậy nên con chưa bao giờ bị đòn roi.”


Mỗi lần về nhà, siêu mẫu luôn dành trọn thời gian cho con đi chơi, ôm con, yêu con


Trong mọi hoàn cảnh, Xuân Lan luôn muốn cô có suy nghĩ tích cực, nhìn cuộc đời tích cực, bỏ bớt trách móc, thù hằn, ganh ghét

Cô chú trọng dạy cho con các kỹ năng sống, không đặt nặng lý thuyết, bởi cô quan niệm, chúng ta chỉ có thể tốt hơn khi sống thực tế. Học ở trường lớp nhiều khi lý thuyết nhiều mà không có thực hành khiến bé bị chơi vơi. Với bé Thỏ, cô muốn bé vừa nói, vừa làm và vừa có trải nghiệm.


“Tôi muốn con sống theo đúng cuộc đời mà con muốn. Con sẽ có những quyền yêu thương và khi yêu thương, thất bại, đau khổ, con cũng sẽ tận hưởng nó giống như mẹ đã tận hưởng”

“Bó tay” khi dạy con đối phó với người lạ

Thế giới của con là thế giới của tiên bướm, là những người có phép thuật giúp đỡ trẻ em nên khi dạy con rằng nhà có ai tới bắt cóc con thì con làm như thế nào? Đáp lại mẹ một cách hồn nhiên, Thỏ sẽ gọi Elsa đến cứu bởi Elsa có phép thuật hô biến người lạ thành băng giá. Với suy nghĩ này, dù trên truyền hình có đanh thép đến đâu thì Xuân Lan cũng phải “bó tay” vì không có cách nào phá vỡ thế giới cổ tích của bé!

Từ nhỏ, bé Thỏ đã được mẹ dặn không được cho ai đụng vào những vùng nhạy cảm trân cơ thể, chỉ có mẹ và bà ngoại được tắm cho con, ngoài ra bất kỳ ai cũng không được. Trên lớp, nếu không có cô giáo thì bé phải tự làm.

Cuối cùng, cách mà siêu mẫu chọn lưa là nhờ một người giả làm Elsa xuất hiện trên sân thượng của nhà mình để trò chuyện với con, từ đó, dạy con cách kêu cứu như thế nào khi bị bắt cóc. Bởi không phải lúc nào bà tiên, ông bụt cũng đến ngay để cứu các bạn nhỏ được. Cô cho rằng, mỗi điều mà con học được ngay từ bây giờ, dù có khó khăn đến mấy thì đó cũng là những trải nghiệm đáng giá chứ không phải sự bi lụy hay đau khổ.


Bé Thỏ tên thật là Victoria Thiên Ân, năm nay đã gần 4 tuổi. Cô bé bắt đầu cảm thấy yêu thương và biết bày tỏ cảm xúc


“Dù thế nào đi chăng nữa, khi đã là tài sản quý giá nhất của mẹ, mẹ sẽ luôn đứng sau lưng con!”

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang