Tâm sự nhói lòng của người vợ có chồng bị xuất huyết não ngay tại tháng thứ 9 thai kỳ

''Anh ấy không còn giống cái người mà tôi đã từng yêu lúc trước nữa , nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi vẫn sẽ ở đây, giúp anh ấy ohục hồi. Bởi tình yêu là vô giá, và tôi yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình''

Xin chào, tôi tên là Brianna, và đây là câu chuyện của tôi.

Tình yêu không phải là những điều nhỏ nhặt. Không phải những cuộc gọi cho nhau mỗi ngày, hay những ngày kỷ niệm... Tình yêu là khi bạn biết rằng, bạn phải hy sinh những điều mà bạn thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ, mình có thể hy sinh... 

Bạn đã bao giờ cảm thấy cả cuộc sống của bạn rung chuyển, tâm trí và tình cảm bạn rối rắm đến mức xung quanh như nhòe đi, bạn không thấy gì khác ngoài sự run rẩy của chính mình? Phổi của bạn như bị ai bóp nghẹt, và trong một khoảnh khắc, bạn bất động? Bạn không thể di chuyển, không thể nghĩ, thậm chí cũng chẳng phản ứng được gì? Tôi đã từng. Đó chính là những trải nghiệm mà tôi đã trải qua, trong suốt 9 tháng mang thai đứa con đầu đời của mình

Có thai - là một trong những hành trình tuyệt vời nhất trong đời. Bạn tạo ra một sinh linh mới, trải nghiệm một tình yêu vô điều kiện với người mà bạn chưa gặp bao giờ.

Austin và tôi rất vui mừng khi nghĩ tới viễn cảnh được gặp gỡ con trai tại bệnh viện, rồi đưa bé về nhà và cùng làm nên một gia đình. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được, người vào bệnh viện trước lại chính là anh ấy. 

Đêm đó, khi đi vào giấc ngủ, tôi không ngờ được rằng thế giới của tôi sẽ tan vỡ chỉ trong vài giờ đồng hồ sau đó. Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi thức tôi dậy với một câu nói: ''Austin bị gặp chuyện rồi''

Tất cả những gì tôi biết sau đó là chồng tôi, cha của con tôi, đang nằm trong bệnh viện vì xuất huyết não. Lý do? Các bác sỹ cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen uống nước tăng lực của anh ấy dạo gần đây (sau khi phải làm việc nhiều giờ hơn).

Phẫu thuật đã được tiến hành, và sau 5 tiếng chờ đợi, chúng tôi đã được gặp anh ấy.

Trong khi tất cả mọi người đều tập trung vào gương mặt đang được bao phủ bởi rất nhiều máy móc dây dợ, thì tôi lại nhìn bố mẹ chồng. Tôi thấy nỗi đau trong mắt mẹ, và bố chồng tôi thì đang vừa khóc, vừa đỡ vợ. 

Họ không biết liệu con trai họ có tỉnh dậy nữa không.

Việc chứng kiến gia đình mới của mình - người mà tôi từng yêu, từng là cả cuộc đời - bị đau đớn và gãy đổ, đó chính là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua

Chỉ với một lần xuất huyết não, Austin đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sau đó.  Và di chứng nó để lại chính là một vết lõm lớn ở phía trước hộp sọ của mình.

Có một khoảnh khắc, khi ngồi cạnh giường bệnh của anh và cầu nguyện, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi người đàn ông này. Bất chấp những rối loạn sẽ xảy đến cho gia đình mình sau này, tôi biết chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua

Sau hai tuần,  tôi chuẩn bị lên bàn sinh. 

Sinh con dưới áp lực chồng chất, thật quá khó với tôi. Tôi từng dự định sẽ vượt cạn cùng với Austin trong phòng mổ. Anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi, nắm tay tôi và cắt dây rốn cho đứa bé...

Nhưng rồi em bé đã ra đời thuận lợi.

Và ngay giờ khắc con sinh ra, Austin đã tỉnh dậy.

Tôi mất 1 tuần trong bệnh viện phụ sản, với nỗi nhớ chồng khôn nguôi. Thế là khi bé mới 1 tuần tuổi, tôi đã ''bỏ rơi'' con để về thăm chồng. 

Tôi cần nói với anh về sự ra đời của con trai, để anh biết là chúng tôi rất cần anh. 

Nhiều tuần đã trôi qua. Chúng tôi phải đi theo anh qua vài tiểu bang vì những cuộc phẫu thuật. 

Và khi gần 2 tháng tuổi, con trai tôi đã được gặp cha của mình lần đầu tiên. 

Đó chính là ngày mà tôi thấy mình hạnh phúc trở lại. 

Một thời gian sau đó, Austin cũng có thể về nhà với chúng tôi. Ở dưới mái nhà này, chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu.

Tôi thức dậy mỗi ngày để chăm chồng và con trai mình. Tôi chuẩn bị các bữa ăn, làm vật lý trị liệu, giúp chồng tôi hồi phục. Tôi giúp anh vệ sinh cá nhân, đi bộ. Tôi giúp anh với tất cả những gì tôi có thể. 

Anh ấy không còn giống cái người mà tôi đã từng yêu lúc trước nữa , nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi vẫn sẽ ở đây, giúp anh ấy ohục hồi. Bởi tình yêu là vô giá, và tôi yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình''

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang