Tổ hợp ngàn điều rắc rối chỉ chị em mới hiểu

Đàn bà, con gái bị mang tiếng là một tổ hợp phức tạp với bao phiền phức. Họ bị cho rằng bất cứ nơi nào họ đi đến cũng có rắc rối xảy ra. Hãy thử xem liệu nhận định trên có đúng không qua các khoảnh khắc dưới đây nhé các chị em.

Kĩ năng ăn mà không trôi son đỉnh cao của bánh bèo.

Cái quai áo phản chủ cứ liên tục trễ nải. Bực bội hết sức.

Cho dù có độn bao nhiêu thì bức tường vẫn mãi là bức tường.

Chạm môi vào đâu là dấu vết hằn sâu đến đó.

Muốn xinh muốn đẹp nhưng vẫn muốn thỏa mãn ngón tay xinh bóc môi.

Đầu bẩn thì chê bết. Đầu sạch thì như chim sẻ gặp bão.

Môi không son xúc phạm người nhìn mà môi to son không cẩn thận cười cũng xúc phạm người nhìn.

Dưới cánh tay phiền quá thôi, ngửi và nhìn thấy ghê.

Nuôi tóc vài năm mới dài được vài centimet, lỡ tay 1 giây đi luôn nửa mét.

Bộ móng mới làm xong đi tong chỉ vì hai chữ việc nhà.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang