Tôi có nên bỏ chồng khi đang mang bầu?

''Tình yêu tôi giành cho chồng ngày càng hao mòn và sự thất vọng giành cho anh ấy ngày càng lớn, tôi cũng đã nhiều lần muốn bỏ quách chồng nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, tôi lại không nỡ...''

Tôi là cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, thông minh và đảm đang. Tuy chưa học hết cấp 3 do ông nội ngày xưa ép lũ cháu gái trong nhà nghỉ học vì phong kiến, nhưng tôi đã có trong tay một số tiền kha khá do tự làm ăn buôn bán. Rất nhiều chàng trai tiếp cận tôi, kể cả những người có công việc đàng hoàng, gia đình giàu có, nhưng tôi vẫn chưa nhận lời ai.

Cho tới khi gặp chồng tôi – đó là một người đàn ông galant, lãng mạn, quan tâm và chăm sóc tôi cực kỳ. Sự quan tâm đó càng thể hiên sau một lần tôi ốm “thập tử nhất sinh”. Sau khi khỏe dậy, tôi chính thức “đổ gục” trước anh.

"Tôi từng đổ gục trước anh một cách nhanh chóng vì sự chỉn chu và lịch thiệp" (Ảnh minh họa) 

Anh thường đến quán cafe nơi tôi làm chủ bằng xe oto, lúc chiếc này, lúc chiếc kia, ăn mặc chỉn chu nên tôi cũng không có nghi ngờ gì nhiều về hoàn cảnh gia đình anh. Tôi quyết định tiến tới đám cưới.

Cưới xong, tôi về ở cùng anh, bố mẹ chồng và 2 cô em dâu. Lúc này tôi mới  ngã ngửa về mọi thứ.

Chồng tôi thực chất là gã dẻo miệng, không có công việc ổn định, ham chơi và thích khoe mẽ. Những chiếc xe chồng tôi đi thực ra là xe phục vụ làm ăn của cha dượng. Thu nhập của cả gia đình tôi phụ thuộc vào việc: chồng tôi có làm cha dượng vui lòng để đưa thêm việc cho làm hay không? Nếu không, anh ấy lại đi lang thang, không lô đề bóng bánh thì lại bay lắc trong bar sàn.


Chồng tôi thực chất là kẻ nói dối (Ảnh minh họa) 

Tiền quà mừng khi cưới, nhất là mấy cây vàng bố mẹ tôi cho cũng bị anh đốt vào những cuộc ăn chơi, đỏ đen. Thậm chí công việc kinh doanh của tôi cũng ngưng trệ do chồng phá quá nhiều. Khi tôi có bầu, tôi cũng không dám ăn dám mặc, cũng không dám hé răng nửa lời than thở với cha mẹ. Tôi có nhiều lần khuyên nhủ anh, nặng nhẹ đủ điều. Nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi.

Một hôm, khi đang nằm nghỉ trên giường thì chị ba tôi hộc tốc chạy vào: "Út à, đi, mày đi với tao cho sáng mắt mày ra, chồng mày đang dắt gái vào nhà nghỉ đấy". Tôi nằm im đáp lại: "Chị à, kệ miệng đời đi, dù anh ấy có tệ bao nhiêu thứ đi nữa, nhưng chuyện đi gái thì không có đâu". Chị tôi tròn mắt nhìn rồi im lặng bỏ đi.

Bấy lâu nay trong gia đình tôi, chưa bao giờ mọi người có cái nhìn thiện cảm với chồng. Ngay từ đầu chuyện chúng tôi đã luôn bị cấm cản. Mấy chị gái của tôi luôn tác động để tôi bỏ chồng rồi vào Nam làm ăn cho đỡ khổ. Tình yêu tôi giành cho chồng ngày càng hao mòn và sự thất vọng giành cho anh ấy ngày càng lớn, tôi cũng đã nhiều lần muốn bỏ quách chồng nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, tôi lại không nỡ...

Thật lòng, trong tôi trăm mối tơ vò, mong các bạn hãy chỉ cho tôi con đường sáng suốt với.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang