Tôi phải làm sao khi mẹ chồng dấn thân vào đa cấp?

Tôi sợ một ngày người ta ùn ùn tìm tới nhà tôi để "tố cáo" mẹ chồng, sợ người ta cho rằng nhà tôi chưa chấp kiểu làm ăn lừa đảo, đa cấp, sợ mẹ chồng tôi gây thiệt hại cho bà con làng xóm xung quanh...

Từ trước đến nay, tôi và mẹ chồng có thể nói là êm ấm. Mọi thứ giữa hai mẹ con đều tốt đẹp. Mẹ chồng tôi là một giáo viên về hưu. Bà nghiêm khắc, kỷ luật nhưng cũng rất mềm mại, nhẹ nhàng. Bà thường nói với tôi: "Những lúc mẹ khó tính với 2 đứa cũng là muốn hai đứa êm ấm. Mày có con trai, sau này mày khắc hiểu mẹ". Tôi vẫn luôn kính trọng và vâng lời bà.

Bạn bè đồng nghiệp vẫn luôn ngưỡng mộ tôi, cho rằng tôi thật có phúc khi vừa lấy được chồng đẹp trai, giỏi giang, lại có thêm được một bà mẹ chồng tâm lý, thương con dâu, chịu chăm sóc cháu chắt. Quả thật, so với nhiều chị em, tôi thấy mình làm dâu có phần "tốt số".

"Tôi và mẹ chồng đã từng rất hợp nhau'' (Ảnh minh họa) 

Tuy nhiên, một biến cố xảy ra đã làm xấu đi mọi thứ. Đầu tuần trước, nhà tôi quyết định cho 2 cháu đi học mẫu giáo, đồng nghĩa với việc bà nội của cháu được "trả tự do". Bình thường bà chỉ quanh quẩn trồng rau, cuốc đất. Một hôm nọ tôi về thì mẹ chồng khoe vừa mua được một cái vòng mới. Bà bảo bạn bà giới thiệu rằng đây là vòng gỗ chữa bệnh, “mua có 2 triệu thôi chữa được bao nhiêu thứ : đau xương khớp, điều chỉnh nhịp tim, huyết áp cao, giúp ăn ngon ngủ tốt. Người ta còn bảo giới thiệu cho người khác mua sẽ được ăn hoa hồng, mua càng nhiều sản phẩm càng được ưu tiên”

Tôi tháo dây xem thì thấy đó là một sợi dây gỗ bình thường, có tem nhãn nhưng không có nguồn gốc, xuất xứ, không thể kiểm tra mã vạch. Tôi hốt hoảng:

- Mẹ ơi! Cái này mẹ đeo thì được nhưng đừng quảng cáo cho người khác là nhiều công dụng abc này nọ mẹ nhé. Cái này không rõ nguồn gốc, ko rõ xuất xứ, con tra cứu còn không thấy tên công ty sản xuất mẹ ạ.

-  Con nói thế nào chứ mấy nhân viên bán hàng bảo công ty này lớn lắm, hàng này xuất khẩu nữa cơ mà. Mẹ là mẹ chưa biết “gu gồ, gu mái” gì nhưng mẹ tin đồ mẹ mua không thể lởm được.

- Con không biết cái đó có lởm hay không mẹ ạ nhưng con thấy nó không có xuất xứ rõ ràng, lại chỉ làm bằng gỗ bình thường, không có gì đặc biệt, thì sao có thể chữa nhiều bệnh như vậy? Với lại nghe mẹ kể thì có vẻ mẹ đã mua đồ của 1 công ty đa cấp. Bán hàng đa cấp ở mình còn nhiều phức tạp mẹ ạ.

 - Phức tạp gì mà phức tạp, cô cứ nói thế chứ mẹ là mẹ thấy ổn đấy. Giờ là thời đại nào rồi mà nhắc tới đa cấp người ta lại kì thị chứ. À mà mua sản phẩm người ta còn cho đến ngồi ghế mát xa giá ưu đãi nữa đấy.

 - Mẹ ơi! Đấy là các "chiêu trò" quá là quen thuộc từ trước đến nay mà các công ty kiểu đa cấp tại Việt Nam rồi mẹ ạ. Tại mẹ không online thường xuyên nên mẹ chưa biết đấy thôi

- À vâng, tôi không biết online, tôi chưa biết, tôi làm sao chạy theo xu thế, theo thời đại như các anh các chị được.

Nói rồi bà bỏ đi ra ngoài. Từ đó bà tránh nói chuyện với tôi. Bà vẫn đi ngồi mát xa giá ưu đãi, giới thiệu sản phẩm vòng tay kia cho nhiều người mua. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi sợ một ngày người ta ùn ùn tìm tới nhà tôi để "tố cáo" mẹ chồng, sợ người ta cho rằng nhà tôi chưa chấp kiểu làm ăn lừa đảo, đa cấp, sợ mẹ chồng tôi gây thiệt hại cho bà con làng xóm xung quanh...

Không biết cứ đà này thì kinh tế gia đình sẽ ra sao, quan hệ giữa nhà tôi với bạn bè hàng xóm sẽ thế nào. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang