Tôi yêu cô vợ xinh đẹp của anh giám đốc cùng hợp tác làm ăn

Cô ấy rất đẹp, đặc biệt là luôn để mặt mộc hoàn toàn và mái tóc đen dài.

Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện mình từ đâu nữa. Tôi là một người thành đạt khi còn trẻ ở tuổi 31, cũng một phần may mắn tôi thừa kế sự nghiệp gia đình. Mọi thứ trong cuộc sống tôi đều ổn cho tới khi công ty hợp tác thiết kế dự án với công ty khác. Tôi đi đến đâu đều được mọi người cúi chào.

Hôm tôi đến công ty đó đã lập tức ấn tượng với cô ấy bởi sự lạnh lùng khi cô nhìn tôi ở cửa. Cô ấy rất đẹp, đặc biệt là luôn để mặt mộc hoàn toàn và mái tóc đen dài. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy là vợ của tổng giám đốc công ty đó.


(Ảnh minh họa)

Tôi càng ngưỡng mộ hơn khi cô ấy xuất thân trong gia đình nghèo khó chứ không "trâm anh thế phiệt" như tôi nghĩ. Qua nhiều lần gặp gỡ tôi và chồng cô ấy khá thân.

Trong nhiều lần đi uống bia tôi nghe người chồng tâm sự, cô ấy cưới anh vì tình nghĩa chứ không yêu, bởi người cô yêu thật sự đã mất trong tai nạn giao thông khi đi du học Australia.


(Ảnh minh họa)

Tôi luôn cố gắng đấu tranh tư tưởng rằng cô ấy đã có chồng. Tôi biết chồng rất yêu cô, cũng biết mình chỉ đang yêu đơn phương thôi. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác điên rồ như thế này, ngày một lún sâu vào mối tình đơn phương. Ngày nào tôi không gặp được cô ấy là không thể tập trung được.

Tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress.net

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang