Ức chế vì mẹ chồng can thiệp hết mọi thứ trong nhà

“Tài chính cần tập trung, tiền bạc trong nhà của hai đứa để mẹ giữ hộ, có việc thì bảo mẹ, mẹ sẽ cung cấp đầy đủ, không thiệt đi đâu mà sợ”.

Tôi và chồng ở cùng một nhà với bố mẹ anh. Anh là người luôn nghe lời mẹ, mà  mẹ anh thì luôn có mâu thuẫn với tôi. Có lẽ vì vậy nên khi chúng tôi mâu thuẫn, tôi thường là người chịu thiệt.

Tôi và anh cưới nhau chỉ sau 8 tháng quen nhau. Trước khi đưa tôi về ra mắt, anh từng kể về mẹ anh rất nhiều. Có lẽ vì thế nên mọi thứ thuở ban đầu diễn ra thật trôi chảy. Cưới xong, trong một năm đầu, mọi người ở cơ quan tôi vẫn thường ngưỡng mộ tôi vì có chồng tốt, mẹ chồng tâm lý. Tôi cũng cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc.

Thế nhưng, càng ngày mọi thứ càng trở nên phức tạp và rối rắm hơn. Đầu tiên là việc mẹ chồng muốn quản lý tài chính của cả nhà. Bà bảo: “Tài chính cần tập trung, tiền bạc trong nhà của hai đứa để mẹ giữ hộ, có việc thì bảo mẹ, mẹ sẽ cung cấp đầy đủ, không thiệt đi đâu mà sợ”. Anh chỉ vâng dạ cho qua chuyện, tôi thì không biết nói như thế nào để có thể thay đổi việc này nên đành chấp nhận.


Đầu tiên là việc mẹ chồng muốn quản lý tài chính của cả nhà. (Ảnh minh họa) 

Sau khi kiểm soát tài chính, mẹ chồng muốn chúng tôi phải lập tức có con. Tôi và anh đều dự định sau khi cưới 2 năm mới có con, để dành thời gian phát triển sự nghiệp trước, nhưng mẹ anh một mực từ chối. "Hai đứa phải có cháu ngay cho mẹ. Năm nay 2 đứa sinh trai hay gái đều được. Tuổi con với tuổi hai đứa năm nay không hợp cũng không xung. Nếu năm sau mới có cháu thì tam hợp thành tam tai, năm sau nữa thì khắc tuổi thằng A, năm sau nữa thì khắc mạng. Mẹ xem hết thầy, hết sách rồi. Hai đứa liệu mà tính toán đi". Tôi và anh nói muốn phát triển sự nghiệp nhưng mẹ chỉ bảo: “Sự nghiệp thằng A phải lo, con không cần cố gắng nhiều, mẹ và bố sẽ lo cho con, cho cháu được".


 "Sao mẹ có thể can thiệp đến tất cả mọi thứ như vậy?'' (Ảnh minh họa) 

Mấy hôm nay, mẹ và bác B thường qua lại. Đến hôm qua thì mẹ chồng bất ngờ nói với tôi: “Bên công ty bác B đang thiếu một chân kế toán. Con qua đó làm cho nhàn. Mẹ đã hứa với bác ấy rồi. Con sắp xếp nhé”.

Đến đây thì tôi thật sự shock. Sao mẹ có thể can thiệp đến tất cả mọi thứ như vậy? Quả thật bấy lâu nay tôi vẫn hay kể với bạn bè, gia đình tôi về mẹ chồng tâm lý thế này, quan tâm thế kia chứ việc mẹ tôi muốn "quản lý cả cuộc đời" chúng tôi thì tôi lại ít tiết lộ vì sĩ diện... Tôi nên làm gì đây?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang