Về quê ra mắt gia đình người yêu, cô gái ''hết hồn'' vì được cưng chiều hết mực

Không cần rửa bát, không cần nấu ăn... còn ai may mắn hơn cô nàng?

Chủ đề ''Về ra mắt gia đình người yêu'' dường như lúc nào cũng gây hứng thú trên mạng xã hội, vì những tình huống ''dở khóc dở cười'' của nó. Và đa số, các câu chuyện đều kể về những sự cố của lần đầu tiên ra mắt, rồi chủ nhân bài viết sẽ ''cầu cứu'' hoặc tham khảo lời khuyên của cư dân mạng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ''xui xẻo'' khi ra mắt gia đình người yêu. Cô gái trong chia sẻ dưới đây đã có một câu chuyện rất vui vẻ trong lần ra mắt đó, đến nỗi cô nàng phải thốt lên rằng "Biết về nhà người yêu vui thế thì về lâu rồi!'


Về quê ra mắt gia đình người yêu luôn là ''nỗi ám ảnh'' đối với bất cứ cô gái nào 

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện của cô:

"Mình và anh yêu nhau 3 năm, quyết định cuối năm cưới nên anh đưa mình về ra mắt (nhà anh ở miền Trung còn mình ngoài Bắc). Vì toàn đi làm về muộn nên mình cũng không sắm sửa được quà cáp gì nhiều, hai đứa bàn nhau về đó sẽ mua thêm.

Đi xe đêm nhưng vì hơi hồi hộp nên mình không ngủ được. Về đến nơi là gần 5 giờ sáng. Bố mẹ anh dậy, giục mình đi rửa chân tay mặt mũi, hoặc tắm cho đỡ mệt. Mình ngại nên chỉ ra rửa chân tay, rồi vào thì mẹ anh đang nấu cơm, bác bảo thịt gà sẵn từ tối đợi hai đứa về. Mình lăng xăng đợi mẹ anh sai việc thì bác cứ đuổi mình lên giường nằm nghỉ. Anh người yêu thấy vậy cũng nhiệt tình chỉ giường rồi lấy quạt các kiểu, mình không dám nằm chỉ ngồi rồi giả vờ sắp sắp đồ trong ba lô ra.

Mẹ anh nấu cơm xong thì gọi điện nhà chị gái (lấy chồng cuối ngõ) sang ăn cơm. Ăn xong mình nghĩ bụng đến lúc trổ tài rửa bát rồi, hăm hở bê ra giếng thì chị anh theo ra rồi bắt bỏ mâm xuống để chị rửa. Mình lì cứ ngồi xuống thì động vào cái bát nào là chị lại cầm cái bát ý. Bảo để em tráng bát cũng không cho.

Xong xuôi bữa sáng, bố anh bảo hai đứa cứ ở nhà chơi, bác phải đi làm vì nay nhà người ta đổ trần không bỏ được (bác làm thợ xây), chị thì bảo phải đi làm, mẹ anh thì đi cắt rau cho lợn, kêu mình mệt thì cứ lên giường mà nghỉ. Cũng mệt thật nên sau một hồi chối qua chối lại mình leo lên giường đánh một giấc, đến khi sực nhớ là mình đang ở một nơi không phải nhà mình mới lồm cồm bò dậy, may mà chưa có ai về. Ông người yêu thì vừa trông cháu vừa nấu cơm".

Ăn trưa xong màn 'tranh rửa bát' lại tiếp tục và mình vẫn thua. Quay vào giường thì thấy hai đứa cháu đang trêu nhau, mình nhẹ nhàng nằm xuống rồi kể chuyện cho tụi nó nghe và lúc chúng nó nhắm mắt lại thì mắt mình cũng không mở ra được nữa. 3 giờ người yêu vào gọi dậy bảo đi chơi ông bà với họ hàng một vòng. Mình trố mắt nhìn cái bọc túi bóng to đùng treo ở xe hỏi cái gì, ông thản nhiên bảo bánh kẹo chị mua cho để biếu mọi người. Lúc đấy chỉ muốn bỏ của chạy ngay về nhà cho đỡ xấu hổ.


Cô gái ''tá hỏa'' khi thấy nhà người yêu làm tiệc linh đình chào mừng mình (Ảnh minh họa)

Đi một vòng họ hàng cũng mất gần 2 tiếng, về đến nhà thấy bố anh ý và 2 ông anh họ đang mổ hẳn một con lợn. Trời ơi, là một con lợn chứ không phải một con gà hay một con vịt... Lờ mờ cảm thấy không ổn. Lúc sau cứ 5 phút lại có một người vào, lại chào hỏi lại giới thiệu (đoạn này lại cứ nhớ cái câu "nghe em giọng bắc êm êm, bà con làng xóm đến xem chật nhà"!). Vì tối đó có quá nhiều người ăn uống, quá nhiều bát đũa phải rửa nên mình được thăng hạng phụ chị anh rửa bát, rồi người yêu cũng chả sợ gì xắn tay vào rửa chung luôn. Tối đó mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, ai bảo gì mình cũng "dạ", khi các bác quay ra hỏi có hiểu gì không mình vẫn "dạ".

Ăn sáng xong, chị anh bảo nay hai đứa đi chơi cho biết quê. Mình định từ chối thì người yêu nói luôn "em cũng định thế" (câu này không nằm trong kế hoạch). Thế là hai đứa vác nhau đi Thiên Cầm, đi Kẻ Gỗ, lượn khắp mọi nơi chiều mới về. Loanh quanh rồi tự nấu cơm, mà toàn người yêu nấu, mình phụ. Ăn xong rửa bát, ngồi uống nước, trình bày kế hoạch với bố mẹ anh. 9 giờ hai đứa mang nhau đi bắt xe ra Bắc. Thực ra là anh đưa mình ra rồi về lại vì anh xin nghỉ một tuần còn mình nghỉ 3 ngày. Trước khi ông ý về lại trong quê việc duy nhất mình nhắc là "nhớ trả tiền cho chị".

Biết về nhà người yêu vui thế thì về lâu rồi!".

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và ai cũng vui lây với chủ nhân bài viết. Chúng ta từng đọc được khá nhiều câu chuyện khi một cô gái nào đó về làm dâu xứ Bắc, gặp phải vô số chuyện ''khó ở'', ''trời ơi đất hỡi'' từ họ hàng, gia đình dưới quê. Nhưng không phải gia đình nào cũng thế. Cô nàng này quả là may mắn khi không gặp sự phân biệt vùng miền, hoặc sự kì thị, khắt khe của gia đình người yêu. Trái lại, họ còn rất thoải mái và chu đáo lo lắng cho cô dâu mới.

Nhiều người cũng nghi ngờ đây là chuyện bịa, nhưng có khi, đó chỉ là phản ứng hết sức bình thường sau hàng loạt những câu chuyện không vui khác xảy đến với các chị em khác. Cho nên là, nếu bạn đang chuẩn bị về ra mắt gia đình, họ hàng người yêu ở quê, thì cũng đừng quá sốt ruột, lo lắng nhé. Nhỡ đâu bạn sẽ ''tốt số'' như cô gái này thì sao? 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang