Vợ mang bầu vượt mặt, chồng “hẹn hò” cùng tình cũ, mẹ chồng vẫn bênh chồng hết mực?

Có lẽ chị em phụ nữ đều khổ, và khổ nhất là khi mình đã hy sinh cho chồng cho con, nhưng sự hy sinh lại không hề được trân trọng…

Dù có nói ra hay không thì ai trong chúng ta cũng biết, giai đoạn thai kỳ là giai đoạn khổ ải nhất của một người phụ nữ. Ấy là khi cơ thể có những sự biến động, chuẩn bị cho sự chào đón một thiên thần nhỏ trong gia đình.

Và cũng vì có những sự thay đổi đó mà cơ thể cũng nhu tâm sinh lý mẹ bầu thường thay đổi thất thường, các mẹ bầu dễ bị stress, nhạy cảm và hay tủi thân hơn hẳn. Sẽ thật tốt nếu như nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ phía người thân và nhất là chồng – người đàn ông đàu ấp tay gối.

Nhưng cuộc đời không như là mơ, vào giai đoạn vợ mang bầu bí ấy, rất nhiều đức ông chồng lại chỉ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nhất là khi các anh viện lý do “giải quyết sinh lý” để tự buông thả bản thân, cho phép mình được qua lại với người phụ nữ khác.

Câu chuyện của mẹ bỉm sữa dưới đây được đăng tải trên một hội nhóm kín dành cho các mẹ bầu. Ngay sau đó đã nhận được nhiều bình luận quan tâm, chia sẻ từ phía cư dân mạng:


(Ảnh chụp màn hình những dòng tâm sự của mẹ bỉm sữa...)

Điều đáng nói và đáng thất vọng ở đây là thái độ của bà chồng và mẹ chồng trong câu chuyện. Khi biết cháu và con trai mình qua lại với người yêu cũ, chẳng những không khuyên nhủ mà còn vào hùa để qua mặt cháu dâu, con dâu.

Đến khi câu chuyện bị phát giác, cả bà và mẹ chồng đều cho rằng chuyện chẳng có gì to tát, là đàn ông thì “được” quyền đi như thế. Đến khi mẹ bỉm sữa này bày tỏ thái độ không thể chấp nhận, muốn làm rõ đầu đuôi câu chuyện, thì cũng không được thông cảm hơn là bao nhiêu.


Rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc để chia sẻ cùng chủ topic...

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta chỉ là những người ở ngoài và không thể nào nói hay nói tài về chuyện gia đình của người khác. Ấy thế nhưng, cùng là cảnh phụ nữ, cùng là cảnh đã có chồng và sinh con, thiết nghĩ bà và mẹ chồng của mẹ bỉm sữa trong câu chuyện trên cũng nên có chút động lòng trắc ẩn với câu chuyện chồng con dâu đi ngoại tình trong thời gian vợ bầu bí chứ?

Còn nếu không, thì cũng không thể trách được vì sao ngày nay tình trạng các mẹ bầu trầm cảm sau sinh lại nhiều một cách đột biến. Chỉ thương cho phận làm vợ, làm mẹ hết lòng hết dạ vì chồng con, cuối cùng lại bị đối xử một cách phũ phàng và bạc bẽo như vậy.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang