Sạt lở núi kinh hoàng khiến 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Quảng Bình: Xé lòng tiếng khóc tìm con của người mẹ tật nguyền, nghèo khó

Chiến sĩ Thắng ra đi ở tuổi 20 khi dự định kiếm tiền đưa cha mẹ ra Hà Nội chữa bệnh, sửa lại gian nhà cũ nát còn dang dở. Để lại phía sau là người mẹ tật nguyền, người cha đau ốm chỉ biết gào khóc, tìm con trong tuyệt vọng.

Mưa xối xả, nước lũ dâng cao vẫn không át được tiếng khóc xé lòng tìm con của bà Nguyễn Thị Vân (54 tuổi, trú xóm 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) - mẹ chiến sĩ Cao Văn Thắng, 1 trong 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận sạt lở đất kinh hoàng ở Hướng Phùng Quảng Trị. 

Bà Vân với dáng người lam lũ, nằm ngất lịm trong gian nhà cũ nát. Đã 3 ngày nay bà không ăn uống, người thân phải thay nhau túc trực, chăm sóc. Thỉnh thoảng bà tỉnh dậy, ráng chút sức còn lại bước đi xiêu vẹo tìm con.

"Thắng ơi, con hứa với cha mẹ những gì mà giờ lại ra đi như vậy? Mới hôm trước con điện thoại về bảo ở đơn vị nay lạnh, mẹ gửi thêm áo ấm cho con. Vậy mà áo mẹ chưa kịp gửi con đã đi rồi.

Thắng ơi, về với mẹ đi con ơi. Thắng ơi trở về với mẹ...!"

Sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh: Xé lòng tiếng khóc tìm con của người mẹ tật nguyền, nghèo khó - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Vân nằm liệt giường gào khóc gọi tên con.

Tiếng gào khóc tìm con trong tuyệt vọng của người mẹ bất hạnh vang vọng bên dòng sông Ngàn Sâu khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Thắng là con út trong gia đình có 5 chị em. Bố già yếu lại mắc bệnh tim. Mẹ bị khuyết tật vận động. Cuộc sống gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng, vô cùng khó khăn.

Tốt nghiệp THPT, Thắng làm đơn lên đường nhập ngũ.

Sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh: Xé lòng tiếng khóc tìm con của người mẹ tật nguyền, nghèo khó - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Sơn, bà Vân ngã quỵ khi nhận hung tin về con trai.

"Trước khi đi, Thắng hứa sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt. Sau này xuất ngũ sẽ tiếp tục học đàn để kiếm tiền đưa cha mẹ ra Hà Nội chữa bệnh và sửa sang căn nhà dột nát. Thế nhưng, em tôi giờ không còn nữa rồi.

Em ra đi để lại cha mẹ già yếu, bao dự định còn dở dang", chị Cao Thị Hằng (chị gái chiến sĩ Thắng) đau buồn chia sẻ.

Thắng nhập ngũ vào tháng 2/2019 và được phân đến Đoàn kinh tế- Quốc phòng 337 (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Ngày mưa lũ, Thắng cùng các cán bộ, chiến sĩ khác dầm mưa giúp dân rồi về đơn vị nghỉ ngơi để ngày mai đi tiếp thì bất ngờ xảy ra sự cố sạt lở đất. Thắng cùng 21 cán bộ, chiến sĩ khác không chạy kịp, bị đất đá vùi lấp.

Trưa ngày 18/10, Thi thể của Thắng được lực lượng chức năng tìm thấy. Mọi hi vọng vụt tắt.

Sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh: Xé lòng tiếng khóc tìm con của người mẹ tật nguyền, nghèo khó - Ảnh 3.

Chiến sĩ Cao Văn Thắng là một trong 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp sau sự cố sạt lở đất ở Quảng Trị.

Ông Cao Văn Sơn (55 tuổi, bố của chiến sĩ Thắng) gạt nước mắt chia sẻ "Đơn vị xa nhà nên Thắng chỉ về đúng dịp Tết mấy ngày rồi trở vào đơn vị.

Ít giờ trước khi gặp nạn, nghe đài thông báo "rốn lũ" ở Hương Khê (Hà Tĩnh), Thắng điện về nhắc cha mẹ cẩn thận, kê đồ đạc lên cao rồi tránh lũ.

Chỉ còn mấy tháng nữa là con xuất ngũ, vậy mà...".

Sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh: Xé lòng tiếng khóc tìm con của người mẹ tật nguyền, nghèo khó - Ảnh 4.

Hai vợ chồng ông Sơn, bà Vân thẫn thờ trước sự ra đi của con trai.

Ông Đinh Văn Lâm - Chủ tịch xã Hương Đô chia sẻ, đơn vị, chính quyền địa phương cũng đang giúp gia đình để sau ngày 22/10 sẽ đưa linh cữu chiến sĩ Thắng trở về quê hương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Chiến sĩ Thắng ra đi khi vừa 20 tuổi. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Bố bệnh tật. Mẹ khuyết tật. Kinh tế trông chờ vào mấy sào ruộng, thiếu thốn đủ bề. Căn nhà cũ nát cha mẹ Thắng đang ở chưa một lần sửa sang.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chiến sĩ Thắng xin vui lòng gửi về địa chỉ: Ông Cao Văn Sơn (bố chiến sĩ Thắng), xóm 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hoặc qua STK của chị Cao Thị Hằng (chị gái Thắng): 3707205041545, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hương Khê. ĐT: 0946546109.

 

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang