Thảm án 3 người chết ở Bắc Giang: Nghi phạm che 3 thi thể, rửa dao rồi bỏ trốn

Trước khi bỏ trốn, đối tượng Hiếu đã dùng cây thuốc Nam phủ lên người bố, em gái và dùng bao cũ che thi thể mẹ. Sau đó, hắn ta rửa dao rồi bỏ trốn.

Hàng xóm chạy sang phát hiện Hiếu đang rửa con dao dính máu

Đêm 22/10 tại nhiều đường ngang, ngõ rẽ của thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ địa phương, công an viên xã... túc trực để đảm bảo trật tự an toàn cho người dân địa phương, cũng như tang lễ của vợ chồng Trần Đình Luật (72 tuổi), bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi) và chị Trần Thị Thảo (45 tuổi, con gái vợ chồng ông Luật).

Ông Đỗ Đức Dậu - Trưởng thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh) nói, sở dĩ có đông lực lượng chức năng bảo vệ đám tang như vậy bởi nghi phạm sát hại 3 người này là Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú thôn Tuấn Mỹ - con trai vợ chồng ông Luật) chưa bị bắt.

Thảm án 3 người chết ở Bắc Giang: Nghi phạm che 3 thi thể, rửa dao rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng túc trực trước cổng nhà ông Luật đêm 22/10. Quãng đường từ Tỉnh lộ 250 vào nhà nạn nhân khoảng 500 mét nhưng đường đất khó đi đặc biệt là vào buổi, để di chuyển vào nhà nạn nhân phóng viên phải đi bộ và dùng đèn pin điện thoại soi.

Không chỉ thế, khu vực thôn Tuấn Mỹ là đồi núi, cây cối rậm rạp và ban đêm ít có điện sáng nên để đảm bảo an toàn phải có đông lực lượng chức năng bảo vệ, tránh trường hợp Hiếu quay về làm chuyện ác.

Vị trưởng thông Tuấn Mỹ cho biết, ông đã có nhiều năm phục vụ trong quân ngũ và sau đó về công tác tại UBND xã Tân Thanh rồi tới trưởng thôn Tuấn Mỹ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến vụ án mạng nào đau lòng như chiều qua (22/10).

 

Ông Dậu kể, vào khoảng 13h ngày 22/10, ông nhận được điện thoại của anh D. sống tại thôn Tuấn Mỹ báo tin về việc trong nhà ông Luật có người chết.

Nhận tin, ông Dậu vội chạy xe máy tới nhà nạn nhân thì cổng bị khoá nên ông đi vòng qua lối phụ bên phải cổng.

Quan sát ban đầu, vị trưởng thôn Tuấn Mỹ phát hiện bà Bùi Thị Thoa tử vong ở cổng còn ông Trần Đình Luật tử vong ở sân, trên đầu các nạn nhân có nhiều vết thương.

"Lúc này, tôi và mọi người phán đoán chỉ có vợ chồng ông Luật chết còn cô con gái là Trần Thị Thảo may mắn sống sót.

Tuy nhiên, mọi người chia nhau đi tìm ở khắp nơi trong nhà, lên cả đồi hò hét tìm cũng không thấy.

Sau đó, quan sát kỹ tại hiện trường thì thấy thi thể con bé nằm gần ông Luật nhưng bị cây thuốc Nam phủ lên người...", ông Dậu kể.

Theo lời ông, trong vụ án, cháu T.V.M. (7 tuổi - con trai Hiếu) may mắn sống sót. Vào đầu giờ chiều 22/10, cháu M. từ ngoài cổng chứng kiến cảnh tượng đau lòng đã chạy sang kể với bé gái hàng xóm.

"Lúc đó, cháu bé (con trai Hiếu) chạy sang kể với bé hàng xóm "bố tớ giết ông rồi". Khi hàng xóm chạy sang thấy Hiếu đang rửa con dao dính máu ở giếng nên hoảng quá chạy về khoá cửa rồi gọi điện báo tin...", vị trưởng thôn Tuấn Mỹ nói.

Thảm án 3 người chết ở Bắc Giang: Nghi phạm che 3 thi thể, rửa dao rồi bỏ trốn - Ảnh 3.

Con đường dẫn vào nhà ông Luật. (Ảnh: B.G)

Khi người hàng xóm gọi điện báo tin, Hiếu lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream của bố dựng ở ngõ rồi khoá cổng bỏ trốn.

Sau đó, công an đến hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh từ nhà ông Luật.

"Qua kiểm tra camera thấy cảnh Hiếu ra tay sát hại bố, còn việc hắn chém mẹ thì camera không ghi nhận được vì diễn ra ở ngoài ngõ.

Sau khi gây án, Hiếu lấy cây thuốc Nam phủ lên người bố và em gái, còn về phần bà Thoa (mẹ Hiếu) thì hắn lấy bao cũ che lên người...", ông Dậu kể.

Khi mới ra tù, nghi phạm có một số bất thường về tâm lý

Chia sẻ về gia đình ông Luật, trưởng thôn Tuấn Mỹ nói, vợ chồng ông này có 6 người con (4 gái, 2 trai). Trong đó, Trần Văn Hiếu là con cả còn 3 người con gái lấy chồng ở huyện Lạng Giang, chỉ có chị Trần Thị Thảo là không lập gia đình và ở cùng bố mẹ.

Quá trình sinh sống từ trước đến nay, vợ chồng người đàn ông 72 tuổi hoà thuận với mọi người, chưa từng có mâu thuẫn, xích mích với ai, các con trong nhà cũng không có hiềm khích gì với nhau.

Thảm án 3 người chết ở Bắc Giang: Nghi phạm che 3 thi thể, rửa dao rồi bỏ trốn - Ảnh 4.

Căn nhà xảy ra vụ án. (Ảnh: B.G)

Đặc biệt ông Trần Đình Luật là người có học thức cao, trước đây từng làm giảng viên một trường đại học và khi nghỉ hưu thì làm nghề thuốc Nam gia truyền.

Để nghề thuốc của gia đình được phát huy, con trai út của vợ chồng ông Luật cũng đang làm và theo học thêm y học cổ truyền.

Vào sáng 22/10, ông Luật ăn mặc chỉnh tề để đi họp hội thơ ca của huyện Lạng Giang. Khi trở về nhà, ông để xe ở đầu cổng, sau đó bị con trai sát hại.

 

Theo trưởng thôn Tuấn Mỹ, sau khi học hết trung học, Trần Văn Hiếu đi nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ anh ta đi học nghề sửa chữa tivi rồi lấy vợ quê Lạng Sơn. Sau khi lập gia đình, nghi phạm ở quê vợ để làm ăn.

Khi vợ chồng có với nhau 2 người con, năm 2015, Hiếu bất ngờ chém vợ nhập viện và nhận án phạt 6 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích", mới ra tù từ ngày 13/10 vừa qua.

Hiếu ra tù được một hôm thì các ban ngành của thôn đến gia đình, nhưng nghi phạm chỉ ở trong buồng không tiếp xúc ai. Những ngày sau, anh ta cũng chỉ ở nhà, không tiếp xúc với hàng xóm, họ hàng.

"Nó (Hiếu - PV) khi về nhà cũng có một số bất thường về tâm lý, thậm chí là không nhận con trai là con của mình...", trưởng thôn Tuấn Mỹ nói.

Vị này nhận định có thể hành vi gây án của Trần Văn Hiếu đã có sự chuẩn bị từ trước. Bởi những ngày trước đó, khi có em trai ở nhà thì cả gia đình yên ổn nhưng vào sáng 22/10, khi em trai đi học Hiếu đã ra tay truy sát cả nhà.

Hiện nhà chức trách đang truy bắt đối tượng Trần Văn Hiếu. Khi bỏ trốn, nghi phạm đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

Cảnh sát đề nghị người dân khi có thông tin về Hiếu, thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang