Cười chảy nước mắt với những lời chúc thầy cô 20/11 “ngô nghê” của học sinh

Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều bạn học sinh đã tự tay chuẩn bị những món quà, những tấm thiệp với lời chúc giản dị, chân thành, mộc mạc dành tặng cho các thầy cô. Bên cạnh những món quà ấm áp lòng người này, thì nhiều tấm thiệp với lời chúc “ngô nghê” của các em học sinh mới chỉ học cấp 1 khiến dân mạng phải cười chảy cả nước mắt.

Trong một group kín trên Facebook, nhiều cư dân mạng rầm rộ chia sẻ những tấm thiệp tự làm của con/em/cháu/học sinh của mình với những lời chúc chân thật không thể tin nổi như “con chúc mẹ làm việc tốt để thành hiệu trưởng”, “chúc cô không chết”, “thấy cô buồn mà con lú ruột lú gan”…với nét chữ hãy còn nguệch ngoạc đã khiến người xem không thể không bật cười.

Tuy nhiên, đằng sau lời chúc gây cười đó là tình cảm đong đầy mà các em đã dành tâm huyết và công sức để gửi tặng đến thầy cô. Ngoài đem lại tiếng cười, dân mạng cũng ấn tượng trước tình cảm và sự ngây thơ, trong sáng của các em.


Mắt Hí: “Học sinh của tớ chúc cô trăm năm hạnh phúc dù cô nó chưa có chồng. Một đứa có mẹ làm hiệu phó thì chúc mẹ: "Con chúc mẹ làm việc tốt để thành hiệu trưởng".

Nguyễn Ngọc Lan: “Con trúng cô”


Hiền: “Cháu tôi”


Thanh Niên Kiểu Mẫu chia sẻ bức ảnh


Nguyễn Chí Thành: “Vừa nhận được up luôn”.

Ảnh do FB Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ.

Hoa Vũ: “Mình mới 21 cái tuổi xuân cũng được học sinh chúc mạnh khỏe sống lâu rồi”.

Má Của Thiên Minh: “Học sinh mình đây, vì tui hay quát chúng nó silent”.


Khang Thanh Huyen: “Chưa chồng chưa con mà nó đã chúc cô vậy”.

Nguyễn Thanh Thảo: “Em ấy viết thư. Mình có nhắn lại mấy lời xúc động”.


Sảy một li đi một dặm mà


Ảnh do FB Trần Quốc Cường chia sẻ


Vũ Hồng: “Bức tranh làm cô giáo tan chảy trái tim quên hết mọi buồn phiền".

Ảnh do FB Thế Đan Phan chia sẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang