3 học sinh nhặt được 42 triệu, trả cho người đánh rơi: Những bàn tay run cầm cập khiến chiến sĩ công an chú ý

Nhặt được 42 triệu đồng trên đường, 3 em học sinh tiểu học đã ngay lập tức tới trụ sở công an xã Long Thạnh (Hậu Giang) để tìm người đánh mất.

Đó là câu chuyện của 3 em học sinh Danh Duy, Trần Hoàng Vinh (cùng học lớp 1) và em Thị Bé Hằng (học lớp 4) trường tiểu học Long Thạnh. Chẳng là vào trưa ngày hôm qua (12/5), khi đang đi trên đường thì các em có nhặt được một cọc tiền có trị giá lên tới 42 triệu đồng. Gần như ngay lập tức, các em đã tìm tới trụ sở công an xã Long Thạnh (Hậu Giang) để trình báo sự việc. 

Qua xác minh, công an xã đã tìm được người đánh rơi tiền là bà Đào Thị L. (ấp Năm Hải, xã Long Thạnh). 

3 học sinh nhặt được 42 triệu, trả cho người đánh rơi: Những bàn tay run cầm cập khiến chiến sĩ công an chú ý - Ảnh 1.

Hình ảnh 3 đứa trẻ cầm tiền trả lại người đánh rơi .

3 học sinh nhặt được 42 triệu, trả cho người đánh rơi: Những bàn tay run cầm cập khiến chiến sĩ công an chú ý - Ảnh 2.

Người phụ nữ không khỏi xúc động khi nhận lại số tiền đánh rơi.

Một chiến sĩ công an khi làm việc với 3 em nhỏ đã đặc biệt ấn tượng khoảnh khắc 3 đứa trẻ có gương mặt ngoan hiền, bàn tay run cầm cập cầm số tiền trả lại. 3 đứa trẻ với hoàn cảnh gia đình khó khăn, có lẽ chưa từng được cầm một số tiền lớn tới như vậy nên có chút sợ hãi, lo lắng.

Hành động đẹp của các em đã giúp người phụ nữ kia tìm lại số tiền lớn đánh rơi. Khi nhận lại tiền, bản thân người phụ nữ ấy cũng không ngừng run rầm cập, nghẹn ngào.

Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Giồng Riềng

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang