20 bức ảnh hài hước nhưng đầy cảm động chứng minh điều vĩnh cửu "con dù lớn vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ"

Ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ trưởng thành và có thể tự chăm sóc cho bản thân. Thế nhưng, trong mắt những ông bố bà mẹ, chúng ta mãi mãi là một đứa con nít cần được chăm sóc, che chở, yêu thương...

Kể từ khi con còn trong bụng mẹ đến khi con cất tiếng khóc chào đời rồi lớn lên từng ngày đều có bàn tay cha mẹ yêu thương, dỗ dành, nâng niu và che chở. Đến khi con lớn rồi thì thói quen đó, tình yêu đó vẫn không hề thay đổi. 

Những bức ảnh nhẹ nhàng này sẽ chứng minh cho bạn thấy tình yêu vô bờ bến nhưng cũng đầy hài hước của những ông bố, bà mẹ luôn coi con mình là đứa trẻ cần được che chở dù ở bất kỳ nơi đâu.

Mẹ bảo màu hường cho thanh lịch nên sắm cho cả tôi và con mèo cưng một đôi giống nhau y hệt.

Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn lẻn vào văn phòng làm việc của tôi và đặt thứ này trên bàn.

Một hôm, mẹ tôi mang những thứ đồ này đến cho tôi và nói: "Mẹ mua chúng từ 20 năm trước mà quên béng đi mất. Hôm nay mới nhớ ra và đưa cho con".

U40 rồi nhưng vẫn được mẹ dùng máy hút bụi để làm sạch quần áo, có ai sướng như tôi không?

Cứ mỗi lần đến chơi là bố lại tìm cách bí mật nhét cho tôi một đống tiền. Có lẽ bố luôn lo lắng tôi không có tiền để tiêu.

Sinh nhật 28 tuổi của tôi, mẹ khăng khăng là tôi phải chụp ảnh với bóng bay màu hồng mà bọn trẻ thường chụp.

Quần bò rách là mốt bây giờ mà mẹ tôi cứ nghĩ nó bị rách và tỉ mỉ ngồi vá lại. Nhưng không sao tôi rất thích.

Hôm nay là sinh nhật 31 tuổi của tôi và đây là chiếc bánh sinh nhật mẹ tự tay làm cho tôi. Nhiều khủng long lắm!

Tình yêu của bố, chẳng phải là điều gì to tát, cứ nhẹ nhà bình yên như mây trôi vậy thôi! Cấm con gái không được lái xe quá tốc độ quy định.

Năm nay tôi 21 tuổi rồi và bố muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để đăng ảnh lên Facebook.

Chiếc áo đẹp nhất mà mẹ mua cho tôi. Đẹp thật, đẹp đến không thốt nên lời!

Đây là bữa trưa của ông bố làm cho đứa con đã 21 tuổi.

Tôi 28 tuổi và mẹ vẫn khiến tôi cảm thấy mình vẫn là 1 đứa trẻ.

Mẹ để lại cho tôi một quả kiwi kèm cả cách ăn.

Có ai tưởng tượng được đây là giường của một người 27 tuổi? Chắc chắn chỉ có mẹ tôi mới tưởng tượng được thôi...

Khi tôi nhắn tin khoe với mẹ rằng tôi đã có bạn trai. Mẹ lẳng lặng gửi cho tôi hình ảnh khuôn mặt đầy lo lắng của bố.

Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt bố mẹ của bạn gái. Tôi giật mình khi nhìn thấy những dòng chữ "quy tắc hẹn hò với con gái tôi".

Đây là chiếc mũ len mẹ mới đan cho tôi.

Hành động của mẹ khi xem phim cùng cậu con trai 22 tuổi và trên màn hình bỗng xuất hiện "cảnh nóng".

Có lẽ mẹ vẫn nghĩ tôi mới 5 tuổi.

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/20-buc-anh-hai-huoc-nhung-day-cam-dong-chung-minh-dieu-vinh-cuu-con-du-lon-van-la-dua-con-be-bong-cua-cha-me-22202026414845598.htm

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU