4. Phụ nữ vốn dĩ là con chim thích bay. Nhưng kết hôn rồi, họ lại tự nhốt mình trong cái lồng kín mít.
Làm việc nhà, sinh con đẻ cái, chăm chồng nuôi con, còn phải báo hiểu cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng.
Đương nhiên, viễn cảnh này có thành sự thật hay không còn phải phụ thuộc và bạn đời và tư duy độc lập của người phụ nữ. Người chỉ biết sống dựa vào đàn ông thì đây chính là nửa đời sau của họ. Nếu đã chọn sống như vậy thì sau này cũng không có quyền than vãn hay trách móc. Hối tiếc là trò của kẻ yếu đuối và bạc nhược.
5. Phụ nữ mạnh mẽ thật sự tuyệt đối không chịu cúi mình trước cuộc sống, cũng không bị công việc nội trợ đánh mất giá trị của bản thân, càng không để thời gian hối thúc tuổi già ập đến.
Trạng thái cuộc sống, hay ngay cả vẻ ngoài thể hiện bạn có sống nguyên tắc hay không. Khí chất chuẩn mực, thể hiện bạn xây dựng nội hàm tốt. Biết kiểm soát cảm xúc, thể hiện việc bạn đã trưởng thành trong tư duy.
Trên thế giới này, không có ai mới sinh ra đã biết sống đúng đắn và có những thói quen tốt. Thời gian và sự kiên trì tạo nên những con người ưu tú vượt bậc. Bởi lẽ họ luôn khát khao sở hữu cuộc sống hạnh phúc.
Phụ nữ nhất định phải độc lập kinh tế, không nên tin tưởng vào câu nói cửa miệng: "Anh nuôi em". Câu nói này khiến năng lực sinh tồn yếu đi, phá hủy sự độc lập, kìm hãm sự tự do của bạn.
(Nguồn: Zhihu)