Anh bạn thân của chồng vừa tuyên bố ly hôn, chồng tôi lập tức không chạm vào vợ, nửa năm sau tôi nghẹn ngào biết nguyên nhân do chính anh thú nhận

Không ngờ đòn tung hỏa mù ấy của tôi lại có tác dụng thật sự. Anh tưởng tôi đã biết chuyện nên chẳng buồn giấu giếm nữa, hoặc giả việc giữ một bí mật trong lòng lâu ngày đã khiến anh mệt mỏi cũng nên.

Sau khi biết tường tận mọi chuyện tôi chán ngán không sao tả được. (Ảnh minh họa)

Chuyện trở nên căng thẳng khi Học biết vợ mình và bạn thân lại gần gũi, tình cảm thân thiết đến thế. Vợ chồng Học cãi nhau, vợ Học thậm chí còn khen ngợi chồng tôi, chê bai Học đủ điều. Cuối cùng họ ly hôn vì không chịu đựng nhau thêm được nữa. Nguyên do từ chính họ nhưng nói chồng tôi là nhân tố khiến họ tan vỡ cũng chẳng sai.

Và việc chồng tôi không chạm vào vợ chính là vì thấy có lỗi với vợ chồng Học! Nghe nực cười đúng không mọi người? Thực ra tôi thừa hiểu anh ta thấy có lỗi với vợ Học, với người phụ nữ từng thân thiết và có cảm tình với mình thì đúng hơn! Cô ta bên kia bị chồng bỏ, anh bên này thấy tội lỗi và áy náy nên cũng hi sinh hạnh phúc của mình để chuộc lỗi với cô ta luôn chăng?

Sau khi biết tường tận mọi chuyện tôi chán ngán không sao tả được. Hẳn tình cảm của anh dành cho người phụ nữ đó không phải tầm thường, có lẽ phải gọi là ngoại tình tư tưởng mới đúng. Hiện tại nhìn anh vẫn chưa có dấu hiệu gì là quên cô ta cả. Thậm chí anh còn bảo tôi cho anh thêm thời gian để anh bình tâm lại. Tôi có nên cho anh tự do luôn để thích đến với ai hay tưởng nhớ người nào thì tùy không các chị em?

(tranhanh...@hotmail.com)

Link bài gốc

Theo helino.ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU